"Vua thất bại" Jack Ma chia sẻ về hành trình trở thành tỷ phú

Tùng Anh Thứ hai, ngày 06/11/2017 18:58 PM (GMT+7)
3 lần trượt bài thi vào cấp hai, 2 lần trượt đại học, 10 lần bị Đại học Harvard từ chối, từng bị 30 công ty gạt bỏ cơ hội việc làm là hành trình mà tỷ phú Jack Ma đã trải qua. Sau 1000 lần thất bại, ở lần 1001, Jack Ma đã sáng lập ra Tập đoàn Alibaba và trở thành tỷ phú giàu có vào bậc nhất thế giới.
Bình luận 0

Chiều 6.11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, tỷ phú Jack Ma đã có cuộc đối thoại với 4.000 thanh niên, sinh viên Việt Nam về khởi nghiệp.

img

Tỷ phú Jack Ma chia sẻ với thanh niên Việt Nam. Ảnh: Tùng Anh

Đừng bao giờ kêu ca

Trò chuyện với sinh viên tỷ phú Jack Ma cho biết, ông luôn muốn nói chuyện với chính phủ khi tới bất kỳ quốc gia nào, ông nghĩ rằng quốc gia nếu có nhiều người trẻ, tin tưởng vào người trẻ thì sẽ có tương lai sáng lạn.

“Chính phủ hãy lưu tâm đến 30 năm tiếp theo, những người trẻ dưới 30 tuổi, những doanh nghiệp dưới 30 nhân viên. Vì ở thế kỷ trước đến thế kỷ này, họ đã thành công. Và đến thế kỷ tới họ sẽ thành công” - ông nói.

Nói về việc trọng dụng người tài, Jack Ma cho rằng, không cần tìm người tốt nhất, nhưng phải tìm đúng người để phát triển và bồi dưỡng: “Để làm kinh doanh, điều quan trọng nhất không phải là tiền, mà là những người chia sẻ ý tưởng đó cùng bạn. Không ai tự thành công được, không ai bước đi xa được mà đi một mình”. 

Jack Ma cho rằng, không có doanh nghiệp nào chỉ cần làm hôm nay mà ngày mai hay năm sau sẽ thành công. Dẫn chứng điều này, Jack Ma nói: “Các bạn cũng cần nhớ một điều như Warren Buffet, Steve Jobs… họ đều có phẩm chất tốt đó là không bao giờ kêu ca. Nếu kêu ca sẽ không bao giờ có cơ hội đâu. Khi người khác than phiền, đó là cơ hội của các bạn”. 

Jack Ma cho rằng, việc ông trải qua nhiều thất bại như thế là bình thường, 80% người trên thế giới này cũng từng trải qua. Nếu Jack Ma không phải Chủ tịch Alibaba, sẽ không ai để ý. Tuy nhiên, ông thành công và người ta mới để ý tới. “Tôi không bao giờ từ bỏ. Vì nếu chúng ta không từ bỏ, chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội” - Jack nhấn mạnh.

Trả lời sinh viên Ngô Linh (Học viện Ngoại giao) về chặng đường vượt lên từ gian khổ sau rất nhiều thất bại trong đó có hàng chục lần bị từ chối khi đi xin việc, Jack Ma cho biết: “Khi bị từ chối, tôi rất buồn. Tôi tự hỏi, tại sao ai cũng xin được việc, mình lại bị từ chối? Tôi nghĩ rằng số phận không muốn tôi vào những công ty đó, mà muốn tôi thành lập công ty riêng của mình”. 

Hành trình gian khó

Jack Ma, tên khai sinh là Mã Vân, sinh ngày 15.10.1964 tại Hàng Châu, phía đông nam Trung Quốc. Ông có một anh trai và một em gái. Suốt thời thơ ấu, gia đình ông rất nghèo, luôn phải vật lộn với cơm áo gạo tiền.

Jack Ma không phải là học sinh giỏi, thậm chí suýt không lên được cấp hai. Lúc mới tốt nghiệp đại học, ông chưa biết làm gì nên nộp đơn xin việc ở nhiều nơi, thậm chí cả vị trí nhân viên cảnh sát. Ông cho biết, ông đã từng bị Đại học Harvard từ chối 10 lần, bị 30 công ty gạt bỏ cơ hội việc làm, là người duy nhất trong 24 người bị loại khi phỏng vấn vị trí nhân viên bán hàng ở KFC vì ngoại hình không đáp ứng.

img

Dù thất bại liên tục, Jack Ma không bao giờ từ bỏ.

Từ năm 12 tuổi, ông bắt đầu yêu thích tiếng Anh, nhưng thời đó không có bất kỳ cuốn sách hay địa điểm phù hợp nào để học. Để học tiếng Anh, suốt nhiều năm liền, dù trời mưa hay tuyết, Jack Ma luôn dậy sớm, đạp xe 40 phút mỗi sáng tới khách sạn chính của thành phố để... dẫn khách nước ngoài đi tour miễn phí.

Biệt danh “Jack” bắt nguồn từ một du khách Mỹ mà ông giúp đỡ có cả bố và chồng lấy tên này. Jack Ma đã từng trải qua 2 lần trượt ĐH, lần thứ 3 ông đỗ vào Trường Đại học Sư phạm Hàng Châu. Khi ông được tuyển dụng làm giáo viên tiếng Anh và thương mại quốc tế tại Đại học Danzi Hàng Châu, ông chỉ được trả 100-120 nhân dân tệ (12-15 USD) mỗi tháng.

Nhờ có khả năng tiếng Anh thuần thục, sau đó ông mở công ty dịch thuật cho riêng mình. Trong lần sang Mỹ làm phiên dịch viên, ông liên lạc với người bạn Trung Quốc đang sống ở Seattle. Khi làm khách tại nhà bạn, ông tiếp xúc với máy tính lần đầu tiên.

Thời điểm đó, máy tính cá nhân gần như không tồn tại ở Trung Quốc. Thích thú trước máy vi tính và Internet, Jack Ma nhờ bạn tạo một website cho công ty dịch thuật của mình, chính thức hoạt động trên mạng vào năm 1995. Sau rất nhiều lần thất bại, Jack Ma trở thành một trong những người giàu nhất thế giới, ông chủ của một trong những công ty thương mại điện tử lớn nhất hành tinh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem