Vùng chiến sự ở Đông Ukraine qua lời kể của người Việt: Vừa về nhà, đạn trút xuống...

Lê Văn Lương (từ Ukraine) Thứ tư, ngày 23/07/2014 06:26 AM (GMT+7)
Ngày 21.7 khi ánh bình minh vừa lấp ló ngọn cây, bỗng dưng những tiếng nổ lớn bắt đầu phát ra tại khu vực ga tàu rồi lan toả sang khu phố Slovaxkaya, thành phố Donetsk, cách bến tàu khoảng chừng 1km, nơi có hàng chục căn hộ người Việt Nam sinh sống...
Bình luận 0

Vừa về nhà, đạn trút xuống...

Các cuộc xung đột giữa quân chính phủ Ukraine và lực lượng đòi liên bang hóa tại miền Đông Ukraine đã bùng phát trở lại sau ít ngày tạm lắng bởi vụ tai nạn máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia hôm 17.7 vừa qua.

Mặc dù trong những ngày qua, nhiều người Việt đã sơ tán đi lánh nạn ở những thành phố khác, nhưng vẫn còn nhiều gia đình vì nhiều lý do khác nhau chưa kịp sơ tán khỏi Donetsk. Sáng 21.7, quả đạn lạc đầu tiên bay vào căn hộ tầng hai gia đình hàng xóm của anh Tô Văn Cao sống ở tầng 9.

Những tiếng nổ chát chúa vang lên cả khu nhà, khiến gia đình anh Cao vô cùng hoảng sợ, chạy ngay xuống tầng ngầm lánh nạn. Qua điện thoại, anh Cao cho biết, tình hình ở Donetsk vô cùng nguy hiểm, không còn ai dám ra khỏi nhà vì sợ tên rơi đạn lạc.

Hồi chuông điện thoại thứ hai gọi cho tôi là chị Đỗ Thị Mai - người đã đi cùng gia đình chúng tôi xuống thành phố Odessa lánh nạn cách đây đúng 10 hôm.

Giọng nghẹn ngào, chị Mai kể qua điện thoại, ngày 21.7, chị mua vé tàu trở lại thành phố Donetsk để thu dọn một số đồ đạc, vừa về đến nơi chưa kịp bước chân vào nhà thì những tiếng nổ lớn rầm rầm quanh khu nhà ở khiến chị hốt hoảng chạy xuống tầng hầm trú ẩn. Chỉ sau ít phút, các đường phố Artem và Kuybuseva bị phong toả, cho đến trưa 21.7 mấy gia đình người Việt cũng được quân ly khai tạo điều kiện giúp đỡ, sơ tán khỏi vùng chiến sự an toàn.

Hiện theo thống kê tại khu phố Slovaskaya có 4 thường dân bị thiệt mạng, trong đó có một trẻ em 3 tuổi; trường học số 51 nơi có hàng chục học sinh người Việt theo học cũng bị thiệt hại và nhiều khu chung cư bị hư hỏng nặng.

Mong ngày trở về tổ ấm

Trong ngày 22.7, báo chí địa phương cũng đưa tin, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại một trạm gác của lực lượng quân đội ở thành phố Kamenka tỉnh Donetsk trong đêm 21.7. Theo thông tin ban đầu kẻ đánh bom liều chết đã lái một chiếc xe buýt mini chứa thuốc nổ lao vào trạm gác trên.

Chưa có thông tin về thương vong do vụ đánh bom này gây ra. Đây là vụ đánh bom liều chết đầu tiên tại vùng Donbass. Trong khi đó, tờ RIA Novosti miêu tả tình hình chiến sự ở Donetsk vô cùng căng thẳng khi ngày 21.7, quân đội và an ninh Ukraine với sự yểm trợ của xe thiết giáp bất ngờ mở chiến dịch tấn công quy mô lớn vào thành phố Dzerzhinsk thuộc tỉnh Donetsk.

Báo chí đưa tin, ít nhất 50 binh lính chính phủ Ukraine đã bị bắn hạ và một xe bọc thép chở quân bị bắn cháy. Trong khi đó, 7 tay súng của lực lượng đòi liên bang hóa cũng mất mạng.

Đến ngày 22.7, đúng 10 ngày trôi qua, chúng tôi bỏ lại thành phố Donetsk gắn bó hơn 20 năm qua để đến Odessa sơ tán. Mỗi ngày, tâm trí không thôi nghĩ và theo dõi về Donetsk.

Chúng tôi - những người Việt, lòng nặng trĩu, nghẹn ngào nghĩ về vùng đất thân thương đang bị tàn phá, thầm cầu mong bom đạn đừng bay lạc vào nhà mình, để ngày gần nhất được quay về với tổ ấm mà bao năm gây dựng và gắn bó.

Theo kế hoạch, ngày 22.7, Quốc hội Ukraine xem xét dự thảo sắc lệnh động viên từng phần căn cứ vào tình hình cụ thể ở miền Đông. Trước đó, ngày 21.7, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã trình để Quốc hội phê chuẩn Sắc lệnh “động viên từng phần”.

Sắc lệnh nêu rõ, việc động viên từng phần được ban bố do “chủ nghĩa khủng bố trên lãnh thổ Ukraine lan rộng, khiến dân thường, binh sĩ, nhân viên các đơn vị quân sự và cơ quan thực thi luật pháp ở miền Đông thiệt mạng”. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem