Vùng rốn lũ hồi sinh

Chủ nhật, ngày 30/01/2011 08:50 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trên những cánh đồng mới ngày nào ngập ngụa trong bùn ở Quảng Bình nay đã xanh ngăn ngắt màu xanh của lúa, ngô, khoai…
Bình luận 0
img
Một ngôi nhà nơi rốn lũ Tân Hóa, Minh Hóa (Quảng Bình) được dưng lại trong những ngày giáp Tết.

Thống kê của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam tỉnh Quảng Bình cho biết, trong đợt lũ vừa qua, Ban cứu trợ UBMTTQ tỉnh Quảng Bình đã nhận được hơn 76 tỷ đồng (bao gồm hàng quy ra tiền) từ các cơ quan, nhà hảo tâm, đơn vị, doanh nghiệp.

Đặc biệt, nguồn hỗ trợ từ Chính phủ với 250 tỷ đồng tiền mặt, giống cây trồng 15 tỷ đồng, 1.000 tấn muối iốt, 3.000 tấn gạo… cũng đã đến tay người dân.

Để “tiếp sức” cho bà con vùng lũ đón Tết, vừa qua UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã triển khai công tác cứu trợ đợt 3 với gần 16.000 suất quà cho các hộ dân bị lũ lụt, hộ nghèo ở các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch, Lệ Thủy, Quảng Ninh và TP. Đồng Hới ăn Tết với 200.000 đồng/suất và 60 suất quà cho các gia đình thuộc diện chính sách nghèo, với 500.000 đồng/suất. Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng trích mua 182 tấn gạo tặng quà cho 1.766 hộ dân ăn Tết…

“Chớ than phận khổ ai ơi/ Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây!”. Người dân vùng lũ Quảng Bình hầu như ai cũng thuộc lòng câu ca dao trên của quê hương mình. Thế nên, cùng với sự chung tay góp sức của chính quyền, các nhà hảo tâm gần xa, họ đã đứng lên dựng lại nhà cửa, vệ sinh trường lớp, đắp đập, be bờ để nuôi cá nuôi tôm và cuốc đất làm ruộng để trồng lúa, trồng rau, ngô, khoai sắn…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem