Vùng sâu vùng xa
-
Tân Thượng - xã vùng sâu, vùng xa của huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng), nơi có đa số cộng đồng cư dân người dân tộc bản địa sinh sống. Người dân Tân Thượng đã chuyển hướng canh tác, trồng những cây trồng cho kinh tế cao như trồng sầu riêng. Và, chúng tôi thật sự ngạc nhiên khi tới thăm một gia đình tỷ phú nông dân.
-
Với sự phát triển không ngừng của xã hội, trong khi trình độ kinh tế ngày càng được cải thiện thì chất lượng giáo dục của chúng ta cũng không ngừng được nâng cao, con người chúng ta cũng không ngừng phát triển.
-
Trước Tết Nguyên đán, lãnh đạo Sở NNPTNT tỉnh Đồng Nai và ngành nông nghiệp đã đến thăm và tặng 350 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 2 xã Phú Lý, Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) trước Tết Nguyên đán.
-
Gần 100% học sinh tiểu học ở thôn Giang Đông, xã Ea Dăh (huyện Krông Năng, Đắk Lắk) không có điện thoại thông minh để học online. Nhưng khi các thầy cô giáo vượt hơn 20km đường lầy lội đến từng nhà giao bài, nhờ phụ huynh hỗ trợ các em học tập thì lại gặp tình huống "khó đỡ": phụ huynh không biết tiếng Kinh.
-
Bó hoa dại, cá suối, bó hoa lá ngón... cũng có thể trở thành món quà ý nghĩa nhất đối với các giáo viên đang miệt mài đem con chữ tới các vùng sâu, vùng xa nơi người dân còn nhiều khó khăn.
-
Quá trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương vùng sâu vùng xa, vùng căn cứ cách mạng còn nhiều khó khăn so với các vùng khác là vấn đề Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trăn trở, muốn chất vấn Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường.
-
Nhà công vụ trị giá 1 tỷ đồng vừa được bàn giao cho giáo viên, học sinh TH -THCS Chiềng Muôn, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.
-
Với việc “quên” chi trả chế độ chính sách cho cán bộ, viên chức trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk đã bị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk ra văn bản phê bình.
-
Lâu rồi tôi mới có dịp trở lại Mường Nhé, mảnh đất nơi cực Tây của Tổ quốc. Trong suy nghĩ của tôi, hành trình đến với Mường Nhé bao năm qua vẫn là một thách thức lớn với những con dốc: Tà Tổng, Ông Ma, những cua đường gấp khúc, uốn lượn bên vực thẳm, những vũng lầy ngập tới đầu gối… Nhưng không phải thế, Mường Nhé hôm nay đã khác nhiều.
-
Lãnh đạo xã Tiên Long (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) đã có thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi cộng đồng mạng hỗ trợ gạo, mì gói, dầu ăn,...cho những hộ nghèo trên địa bàn xã này.