Vườn cây ăn trái
-
Cù lao Long Khánh, huyện Hồng Ngự là vùng đầu nguồn của tỉnh Đồng Tháp được bao bọc bởi sông Tiền với nguồn nước ngọt dồi dào. Thế nhưng nói rằng những vườn cây ăn trái ở đây đang thiếu nước ngọt để tưới, sẽ không ít người sẽ vô cùng bất ngờ.
-
Ông Lê Văn Hải, xã An Thạch (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) là tấm gương tiêu biểu của phong trào nông dân sản xuất giỏi. Sau 3 năm thực hiện mô hình trồng cây ăn trái, trong đó có trồng mít Thái trên đồi Núi Một, ông Hải đã biến đồi đá khô cằn thành vườn đồi xanh tốt cho trái ngọt.
-
Thời tiết nắng nóng kéo dài là điều kiện thuận lợi cho một số loại sâu, bệnh gây hại trên cây ăn trái phát triển. Nhằm bảo đảm sản xuất đạt hiệu quả, hiện nay, ngành chức năng cùng nhà vườn tỉnh Long An triển khai nhiều biện pháp chăm sóc vườn cây và phòng, chống các đối tượng dịch hại.
-
Nằm sâu trong thôn Đắk Quoeng, xã Quảng Tân (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông), gia đình bà Nguyễn Thị Hiền đã tạo được một “miệt vườn” cây ăn trái độc đáo. Với đủ loại cây trái như sầu riêng, chôm chôm Thái, măng cụt, bưởi Năm Roi, dừa xiêm… đã giúp gia đình bà vừa có nguồn thực phẩm sạch hằng ngày, vừa có nguồn thu nhập cao.
-
Vào vườn cam Canh của gia đình anh Hồ Văn Sỹ (thôn Gốc Gạo, xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn), nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước hình ảnh vườn cam Canh 1.000 gốc sai trĩu quả đang kỳ chờ thương lái vào hái.
-
“Hiện tôi bán mít với giá 53.000 đồng/kg, mỗi trái nặng khoảng 9kg, tính ra cũng được gần 500.000 đồng. Cứ 12 ngày hái một lần rồi đem bán cùng các vườn khác” - ông Danh Bảnh, ngụ ấp Tàu Hơi B, xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) chia sẻ.
-
Nói không với thương lái mặc dù trồng được vườn cây ăn trái rất tốt-đó là cách làm "lạ đời" của ông Trần Đình Thanh, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh (Bình Thuận). Cách làm của ông Thanh là sầu riêng rụng khách tự vào vườn lượm đem vô cân ký tính tiền, chôm chôm chín khách thích nhánh nào tự cắt, mít tố nữ chín thơm khách tự chọn ngay trên cây...
-
Sau 5 năm triển khai thực hiện Đề án củng cố chất lượng tín dụng chính sách các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2012-2016 (Đề án), Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hậu Giang góp phần giúp nhiều thôn, ấp “thay da đổi thịt”…
-
Khu du lịch Bửu Long, thác Đá Hàn, công viên Suối Mơ,... là điểm vui chơi, nghỉ dưỡng, trải nghiệm thú vị, nhưng chỉ cách TP.HCM với một quãng đường di chuyển ngắn.
-
“Từ trước đến nay, tôi vẫn đi thuê đất tại các nơi gần vườn cây ăn trái để lập trại nuôi ong lấy mật, chưa gặp phải sự cản trở nào của người dân và chính quyền địa phương” - anh Võ Minh Điền (ngụ xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dùng, Sóc Trăng) cho hay.