Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chiều 18.3, anh Nguyễn Tấn Tiến (ngụ xã Hòa Thành, Cà Mau) vác súng đi bắn chim. Khi về anh Tiến để súng ở góc nhà khi súng vẫn còn lên đạn. Thấy cha không để ý, con trai út của anh Tiến chạy lại lấy súng nghịch.
Vừa nói “bằng chíu”, cậu bé vừa dí họng súng vào người chị gái là Nguyễn Hồng Ân (14 tuổi, con gái đầu của anh Tiến) bóp cò. Sau tiếng nổ chói tai, em Ân tử vong tại chỗ.
"Đây là súng tôi tự chế. Tôi lên đạn sẵn để gặp thú là bắn nhưng lại quên khi về nhà. Con gái chết là lỗi của tôi", người cha rũ rượi khóc khi khai với công an.