Vy Oanh: "Tôi không xài tiền của chồng đại gia, không liên quan đổ vỡ của anh và người cũ"

Hương Bùi Chủ nhật, ngày 03/06/2018 14:19 PM (GMT+7)
Nữ ca sĩ cho biết, dù có chồng là doanh nhân thành đạt, nhưng cô chưa bao giờ động đến tiền bạc của anh và luôn tự chủ về mặt kinh tế.
Bình luận 0

- Nhiều khán giả khá bất ngờ khi Vy Oanh chọn trở lại bằng loạt dự án dành cho thiếu nhi chứ không phải nhạc trẻ hay nhạc xưa. Vì sao vậy?

- Vì muốn được gần con và thuận tiện chăm sóc gia đình, từ vài tháng nay, tôi đã không còn nhận show đi hát. Mọi đam mê, tôi đều gửi gắm hết cho các dự án âm nhạc dạy tiếng Việt, kỹ năng sống của các bé. Bởi điều đó không chỉ tốt cho con của tôi, mà còn là những thông tin bổ ích cho các bé. Hơn nữa, lợi nhuận từ dự án này cũng sẽ được tôi trích toàn bộ cho hoạt động thiện nguyện, chia sẻ khó khăn với những mảnh đời kém may mắn.

img

Từ nhiều tháng qua, Vy Oanh đã tạm ngưng ca hát để chuyên tâm làm mẹ bỉm sữa và các dự án dành cho trẻ con.

- Chị gặp khó khăn ra sao khi phải gác lại niềm đam mê ca hát để toàn tâm toàn ý làm người phụ nữ của gia đình?

- Tôi nghĩ trên đời này chẳng có gì là mỹ mãn tuyệt đối, nếu quá tham lam ôm đồm mọi thứ thì sẽ chẳng có việc gì đến nơi đến chốn. Kể từ khi lấy chồng đến nay, suốt 4, 5 năm qua tôi đã hạn chế nhận show và tập quen dần với cuộc sống của người phụ nữ gia đình.

Bây giờ tôi cũng đã có 2 con rồi, tôi muốn dành mọi sự ưu tiên cho con rồi mới tới mình. Chưa kể công việc của ông xã lại rất bận rộn, nếu cả anh ấy và tôi đều vắng nhà thường xuyên thì ai sẽ ở nhà chăm sóc, dạy dỗ con cái? Vú nuôi có thể thay mình chăm sóc con, nhưng để chơi với con, dạy dỗ con thì chẳng ai làm tốt điều đó hơn chính cha mẹ của chúng. Vậy nên, nên tôi sẵn sàng từ bỏ niềm đam mê của mình để mang lại những gì tốt đẹp nhất cho con ở thời điểm này.

- Bỏ ca hát để ở nhà làm mẹ bỉm sữa, trong khi chồng lại là doanh nhân thành đạt trên thương trường. Chị có sợ nếu bản thân ít ăn diện, lộng lẫy như trước sẽ khiến mình trở nên kém hấp dẫn trong mắt ông xã?

- Ông xã yêu tôi không phải vì tôi là một ca sĩ, hai người đến được với nhau như hôm nay cũng là do hợp nhau và duyên nợ. Hơn nữa, ngày đầu tiên anh ấy gặp tôi cũng không phải là lúc tôi đang đứng trên sân khấu hát õng ẹo để quyến rũ anh (Cười). Vậy thì việc gì tôi phải sợ mất anh nếu mình không mặc sexy, nóng bỏng như trước?

Sau một thời gian sống chung, tôi tin ông xã mình là người đàn ông chung thủy, không lăng nhăng lộn xộn. Trong cuộc sống vợ chồng, điều quan trọng để kết nối được với nhau là phải biết lắng nghe, hy sinh và hiểu nhau. Về lâu về dài, tình thương của đối phương dành cho mình còn nhiều hơn tình yêu. Đó là lý do tôi luôn yên tâm về ông xã của mình.

img

Hiện, nữ ca sĩ đang có cuộc sống hạnh phúc bên chồng đại gia và hai con.

- Nhiều người nói chồng Vy Oanh là đại gia giàu có nên lúc nào dự án của chị cũng đươc anh đầu tư tiền tỷ. Điều này liệu có chính xác?

- Dù ông xã của tôi là doanh nhân thành đạt, nhưng tôi khẳng định từ trước đến nay, những dự án, sản phẩm âm nhạc mà tôi thực hiện đều là tiền của tôi làm ra chứ không vay mượn hay nhờ vả bất kỳ ai. Quan điểm của tôi là khi mình tự lập, làm chủ về kinh tế thì người đàn ông sẽ dành cho mình sự tôn trọng nhất định.

Thỉnh thoảng, tôi vẫn nghe nnhiều người hỏi Vy Oanh lấy tiền đâu ra mà đầu tư lắm thế, nhưng thật ra suốt mấy năm nay, thu nhập chính của tôi không đến từ ca hát, mà từ việc kinh doanh bất động sản. Người ta cứ nói nghề ca sĩ làm giàu nhanh lắm, nhưng sự thật thì tiền cát xê đi hát không nhiều như mọi người nghĩ đâu, nếu tôi chỉ sống dựa vào cát xê thì sẽ chẳng làm được gì cả.

- Vậy trong chuyện tiền nong giữa chị và ông xã, ai là người quản lý chính?

- Tiền ai làm ra thì người nấy giữ. Tuy là phụ nữ của gia đình nhưng tôi không có thói quen giữ tiền của người khác, và nếu có ai đòi giữ tiền của tôi, tôi cũng không thích.

Tôi và ông xã sống với nhau rất sòng phẳng, nhưng cũng không quá mức rạch ròi đến độ vô tình như người phương Tây. Nếu tôi cần thêm chi phí để làm ăn hay đầu tư sản phẩm thì anh ấy cũng sẽ hỗ trợ thêm, ngoài ra, phần lớn các khoản tiền quán xuyến trong gia đình vẫn là ông xã của tôi chi trả.

img

Nữ ca sĩ khẳng định, cô tự làm chủ kinh tế từ việc kinh doanh của riêng mình mà không phụ thuộc vào chồng.

- Không quản lý tiền của chồng, lại đặt niềm tin tuyệt đối vào anh, chị không sợ mình sống quá thoải mái sẽ khiến ông xã dễ có thêm thói hư tật xấu?

- Nếu anh ấy hư thì đã hư từ lâu rồi, đâu cần chờ đến lúc lấy tôi làm vợ mới hư. Khi đến với tôi, anh không rượu chè, không cờ bạc, cũng chẳng ăn chơi hay lăng nhăng bậy bạ bên ngoài. Thỉnh thoảng, tôi cũng thử kiểm tra điện thoại xem có cô nào nhắn tin gạ gẫm chồng mình không, nhưng chẳng thấy gì hết (Cười).

Tôi không quan tâm những tin đồn mà người thêu dệt về anh ấy bên ngoài, nhưng từ ngày ở bên anh, tôi cũng không còn tính đa nghi, anh ấy thành thật, chân chất đến mức chẳng có gì để nghi ngờ cả.

- Cách đây không lâu, ông xã Vy Oanh từng vướng lùm xùm liên quan đến người cũ. Vụ việc lần đó có ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của vợ chồng chị?

- Ông xã của tôi không mấy quan tâm về tin đồn bên ngoài, vì anh ấy không làm gì sai. Chưa kể chính anh và gia đình nhà chồng cũng biết rõ tôi là người vô tội, không liên quan đến chuyện đổ vỡ của anh ấy và người cũ. Vì vậy, cuộc sống của vợ chồng tôi không bị ảnh hưởng bởi scandal vừa qua. Câu chuyện đã trôi qua từ lâu, tôi cũng không muốn nhắc lại vào thời điểm này.

Vy Oanh lần đầu tiết lộ về chồng đại gia hơn 15 tuổi

Đây cũng chính là người đã giúp Vy Oanh đổi đời, từ một ca sĩ đồng quê thành “bà hoàng“ giàu có, sung túc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem