Suốt thời gian qua, HLV
Arsene Wenger đã bỏ ra không ít công sức để đưa Gustavo về sân Emirates nhằm
tăng cường “chất thép” cho hàng tiền vệ Arsenal. Về phần mình, cầu thủ 26 tuổi
cũng muốn chia tay Bayern để thường xuyên được thi đấu hơn.
Tuy nhiên, do thói keo kiệt
nên Arsenal đã tiếp tục phải “ôm hận” trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm
nay. Được biết,
The Gunners chỉ chấp nhận chi ra 14 triệu bảng để đổi lấy sự
phục vụ của Gustavo.
Đây không phải là lần đầu
tiên Arsenal phải “nuốt trái đắng” vì thói quen bủn xỉn của mình. Trước đó, họ
đã bị tiền đạo Gonzalo Higuain “lật kèo” vào phút chót để chuyển sang đầu quân
cho Napoli vì lý do tương tự.
Với việc hào phóng chuyển vào két sắt của Bayern Munich số tiền 17 triệu bảng,
Wolfsburg đã giành được tiền vệ đánh chặn
người Brazil ngay trước mũi Arsenal.
Về phần mình, Gustavo cũng chấp nhận chọn Wolfsburg làm bến đỗ tiếp
theo trong sự nghiệp của mình, bởi cầu thủ này muốn thường xuyên
được ra sân thi đấu nhằm được HLV Luiz Felipe Scolari triệu tập vào đội tuyển
Brazil tham dự Wold Cup 2014.
Theo tiết lộ của báo chí Đức,
Gustavo sẽ gắn bó với Wolfsburg
theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Vào ngày mai, anh sẽ tới sân
Volkswagen Arena để kiểm tra y tế và hoàn tất các thủ tục cuối cùng của bản hợp
đồng.
Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.