Vụ tai nạn thảm khốc trên QL4D: Đẫm nước mắt tại Bệnh viện tỉnh Lào Cai

Vinh Hải Thứ tư, ngày 03/09/2014 14:08 PM (GMT+7)
Nhà Đại thể Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai chưa bao giờ nhiều nước mắt và đau thương đến thế...
Bình luận 0
18h tối 2.9, gia đình nạn nhân tử vong cuối cùng đã đến Nhà Đại thể Bệnh viện Đa khoa Lào Cai nhận thi thể. Nạn nhân là Nguyễn Thị Thanh (SN 1991, Vĩnh Phúc). Thanh cùng bạn trai đi nghỉ lễ ở Sa Pa. Kết thúc kỳ nghỉ, bạn trai Thanh nằm điều trị trong bệnh viện với hàng loạt vết chấn thương trên người, còn cô gái trẻ được gia đình đưa về trong chiếc áo quan vừa được bệnh viện chuẩn bị vội.

img

Nơi thắp hương cho các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc.
Trước trường hợp của Thanh, 11 gia đình khác đã đến nhận thi thể người thân về quê an táng. Có những gia đình vượt hàng nghìn kilômét để đón người nhà về sau kỳ nghỉ lễ. Chưa bao giờ ở Nhà Đại thể Bệnh viện Đa khoa Lào Cai nhiều nước mắt và đau thương đến thế.

Cách đó không xa, ở khu vực điều trị tích cực, nhiều gia đình vẫn ngóng người thân tỉnh lại. 7 trường hợp bị chấn thương nặng nhất đang điều trị tại đây.

  Ông Nguyễn Đình Cần (69 tuổi, Hà Nội) chỉ vào cô gái nằm bất động trên giường bệnh nói: "Con dâu tương lai của tôi đấy. Cháu bị chấn thương sọ não, giập xương chậu, chưa tỉnh lại". Ngồi cạnh giường bệnh là Nguyễn Việt Thắng - con trai ông Cần. Tối 2.9, anh Thắng cùng người yêu là chị Phạm Hương Giang cùng có mặt trên chuyến xe 29B-085.82. Anh Thắng may mắn hơn khi chỉ bị gãy xương sườn.

Ông Cần kể: "Lẽ ra hai vợ chồng già chúng tôi cũng đi Sa Pa cùng các cháu. Nhưng bà nhà thấy mưa nhiều quá nên ngại, còn tôi cũng đi Sa Pa nhiều lần rồi. Chứ không giờ chưa biết thế nào...".

Ở phòng điều trị bên cạnh, nạn nhân Nguyễn Hải Ly (Hà Nội) bị chấn thương sọ não nặng. Không may mắn còn có nhau như anh Thành - chị Giang, người yêu chị Ly nằm trong danh sách 12 người tử nạn.

Một cặp đôi khác là vợ chồng anh Nguyễn Văn Luân và chị Phạm Thị Hương Giang cũng không thể cùng nhau về nhà sau kỳ nghỉ lễ. Chị Giang - giáo viên mầm non ở Hà Nội đã tử vong sau tai nạn xe khách kinh hoàng trên cung đường từ Sa Pa về Lào Cai.

img 

Gia đình anh Nguyễn Bảo Sơn (TP.HCM) có nhiều người thân tử nạn nhất. Mẹ vợ và em vợ anh Sơn đều tử vong sau kỳ nghỉ với gia đình ở Sa Pa. 4 người cùng đi, khi về chỉ còn hai vợ chồng anh Sơn.

Cung đường QL4D dẫn lên Sa Pa, điểm du lịch nghỉ dưỡng cho những cặp đôi, gia đình, vào tối 1.9 đã trở thành điểm chia ly đau buồn cho nhiều du khách.

Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào khoảng 18 giờ 40 phút tối 1.9, tại km19 thuộc xã Tòng Sành, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Chiếc xe khách giường nằm của hãng xe Sao Việt mang BKS 29B-085.82 chở hơn 50 hành khách từ Sa Pa về TP.Lào Cai đã lao xuống vực sâu khiến 12 nạn nhân thiệt mạng và 41 người khác bị thương.

Một số hình ảnh PV Dân Việt ghi lại tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai:

img  
img 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem