Xả thân cứu người thoát miệng thủy thần

Thứ bảy, ngày 09/10/2010 09:33 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Các thành viên của đội cứu hộ “4 tại chỗ“ trắng đêm quên mình vượt qua hiểm nguy để cứu từng người ra khỏi những mái nhà đã ngập tới nóc. Hàng trăm mạng người được họ giành lại từ miệng thủy thần.
Bình luận 0

Bí thư đoàn quả cảm

Sáng 8-10, chúng tôi đến xã Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình. Nước lũ đã rút để lại cho miền quê vùng Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng sự đổ nát, hoang tàn.

img
Anh Lê Văn Điệp đã cứu được 150 người dân trong lũ.
 

Theo giới thiệu của ông Nguyễn Văn Hoà - Bí thư Đảng uỷ xã Sơn Trạch, chúng tôi tìm về nhà anh Lê Văn Điệp (29 tuổi) - Bí thư Chi đoàn thôn Hà Lời, người trắng đêm ngâm mình trong lũ cứu được 150 người dân khỏi những mái nhà đã ngập tới nóc. Ngôi nhà nhỏ của Điệp vốn nằm bên dòng sông Son, sau lũ đã không còn thứ gì ngoài bùn đất.

Khi chúng tôi đến, đôi vợ chồng trẻ đang cố đẩy ra ngoài những gốc cây rừng bị nước lũ tấp vô nhà. Bà Phạm Thị Đề - 85 tuổi, ở cạnh nhà Điệp- thấy có khách, chống gậy qua chơi, xúc động nói: "Không có chú Điệp thì gia đình tui 5 người chết hết". Còn Điệp, khi chúng tôi hỏi chuyện cứu người, anh chỉ cười. Gạn mãi, Điệp mới chịu kể.

Điệp làm nghề lái thuyền phục vụ khách tham quan động Phong Nha. Nhà có thuyền, lại là Bí thư Chi đoàn thôn nên xã đưa Điệp vào đội cứu hộ "4 tại chỗ" tham gia phòng chống lụt bão. Chiều 4 - 10, trời mưa lớn, lũ trên sông Son bắt đầu dâng lên, theo lệnh của xã, Điệp lái thuyền về đỗ ở bến trước trụ sở ủy ban. Trời mưa một lúc một to, không biết nước ở đâu tràn về mà phút chốc cả xã Sơn Trạch chìm trong biển nước.

Linh tính chẳng lành, Điệp nổ máy thuyền chạy vào xóm. Nước ngày một dâng cao, từ trong những mái nhà ngập nước vọng ra tiếng la ó, kêu cứu của bà con. Điệp tấp thuyền vào một mái nhà nước đã đến nóc, 5 con người già có, trẻ em có đã được Điệp đưa lên thuyền, ai nấy ướt sũng, mặt mũi đã tái nhợt. Sau hàng chục chuyến như vậy, Điệp đã đưa hàng trăm người về nơi trú ẩn an toàn…

4 giờ sáng ngày 5-10, khi hầu hết người dân ở thôn Hà Lời đã được trú ẩn an toàn, Điệp lái thuyền về nhà. Lúc này, ngôi nhà nhỏ của anh đã chìm sâu trong lũ. Rụng rời chân tay, Điệp bật khóc… Bình tĩnh lại, Điệp nghĩ chắc vợ con đã qua nhà ông bà nội (nhà bên đó cao hơn). Anh lái thuyền qua và đã kịp cứu vợ con, bố mẹ mình trên nóc ngôi nhà sắp chìm vào biển nước trên chuyến thuyền cứu hộ cuối cùng trong đêm trắng…

"Cứu người trước, của cải làm lại sau"

img Đội cứu hộ "4 tại chỗ" của xã Sơn Trạch có 10 người, được bố trí ở các thôn. Trong trận lũ vừa qua, đội đã dũng cảm cứu được hàng trăm người dân thoát chết. Sơn Trạch, một trong những xã bị ngập sâu nhất của huyện nhưng đã không để xảy ra chết người, đó cũng là nhờ đội. img

Chia tay anh Bí thư đoàn dũng cảm, từ Hà Lời chúng tôi ngược lên thôn Xuân Sơn để gặp 2 cha con ông Lê Viết Hiều. Trong đêm lũ kinh hoàng đó, ông Hiều và con trai Lê Xuân Hùng (23 tuổi) cũng đã cứu được hàng trăm người dân trong thôn đang mắc kẹt trên những mái nhà. Chúng tôi đã phải chờ khá lâu vì ông Hiều đang đi giúp người dân trong thôn sửa nhà sau lũ.

Bà Cao Thị Huấn (vợ ông Hiều) kể, ông Hiều cũng là thành viên đội cứu hộ "4 tại chỗ" của xã tại thôn Xuân Sơn. Đêm đó (4 -10), nước lũ đang lên nhanh, điện thoại của ông Hiều liên tục đổ chuông bởi bà con trong thôn kêu cứu.

Ông Hiều và cậu con trai Lê Xuân Hùng đưa thuyền ra khỏi nhà, nước lũ đã mênh mông. Trong màn đêm đen kịt, 2 cha con ông Hiều lao vào từng mái nhà đã ngập tới mái. "Có ai không, cứu tôi với… trời ơi!".

Trong căn nhà nhỏ ở đầu thôn Xuân Sơn vang lên tiếng kêu tuyệt vọng của người phụ nữ. Cùng lúc đó, bà Huấn gọi điện nói ở nhà nước đã lên rất cao, ông quay về mau mà cất bớt đồ đạc kẻo bị trôi.

"Cứu người trước đã, của cải mần lại sau" - ông Hiều nói vậy với vợ và bảo con trai lái thuyền tiếp cận mái nhà nơi có tiếng kêu cứu.

Chị Lê Thị Hoạt (người phụ nữ kêu cứu) và 3 đứa con nhỏ đang ôm nhau khóc trên nóc nhà mà nước lũ đã mấp mé... "Không có bác Hiều thì mẹ con tui chết hết rồi" - chị Hoạt nói.

Trở về nhà khi trời đã gần sáng, nhà của ông Hiều cũng đã ngập tới gần nóc. Tất nhiên đồ đạc, của cải trong nhà ông đã ướt và trôi hết nhưng lòng ông vẫn thanh thản vì mình đã cứu được mạng sống của nhiều người…

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem