Xã tiên cảnh
-
Trong những ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhiều du khách ghé tham quan làng cổ Lộc Yên, xã Tiên Cảnh (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) rất thích thú check - in cùng cây mai vàng cổ thụ gần 85 năm tuổi của gia đình ông Đồng Viết Mão.
-
Cây chuối rừng mọc hoang khắp vùng trung du huyện Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) và được người dân dùng chế biến nhiều món ngon như xào, nấu canh, gỏi… đặc biệt là món gỏi hoa chuối rừng. Món ăn dân dã này có vị rất thơm ngon khó cưỡng.
-
Những ngày qua, các chủ vườn ở làng cổ Lộc Yên, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước (Quảng Nam) tất bật vào vụ thu hoạch trái cây. Đây là vụ trái cây chính trong năm, với nhiều loại trái cây đặc sản, như sầu riêng, măng cụt, lòn bon, dâu đất… Và nơi đây được ví như một miền tây thu nhỏ của Quảng Nam.
-
Tổ hợp tác mo cau làng cổ Lộc Yên, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam đã sản xuất ra nhiều sản phẩm thủ công, mỹ nghệ từ mo cau. Đặc biệt là những chiếc dĩa, tô, chén, khay đựng trầu cau, đựng trái cây, bình hoa, túi xách, đôi dép và những bông hoa...
-
Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, các Cựu chiến binh (CCB) thôn 3, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam với nhiều cách làm hiệu quả, sáng tạo, góp phần làm đẹp quê hương nhất là chung tay để hoàn thành việc xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao.
-
Lộc Yên, ngôi làng cổ yên bình, thơ mộng bên dòng sông Đá Giăng (xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) quyến rũ, mê đắm lòng người để những cuộc tìm về đầy ắp hoài niệm.
-
Không nản chí sau thất bại nuôi thỏ, thanh niên Nguyễn Văn Thành (thôn 7B, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) chọn mô hình nuôi trùn quế để khởi nghiệp thêm lần nữa và bước đầu đem lại thu nhập hơn 40 triệu đồng/tháng.
-
Từng có tiền án về ma tuý nhưng sau khi ra tù, Hồ Thị Kim Sa (biệt danh là thánh nữ ma tuý) không chịu làm ăn lương thiện mà cùng con trai cấu kết với các đối tượng bất hảo khác tham gia vào đường dây buôn bán ma tuý với quy mô lớn. Để che mắt cơ quan chức năng, Sa đã ẩn mình là người bán trái...
-
Ngược về phía tây thành phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam), nơi núi rừng miền trung du, làng cổ Lộc Yên thanh bình bao đời vẫn nép mình tựa vào lưng núi. Ngõ đá tường rêu sâu hun hút đắm mình trong cái nắng tháng sáu.
-
Bằng quy trình chăn nuôi khép kín, tận dụng các phế phẩm để tiết kiệm chi phí trong quá trình sản xuất để nuôi thỏ, nuôi trùn Ấn Độ, anh Nguyễn Văn Thành (thôn 7B, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước (Quảng Nam) có được thu nhập cả trăm triệu đồng mỗi năm.