Xâm phạm di tích
-
Mượn câu thơ trong Truyện Kiều của Nguyễn Du, Đại biểu Quốc hội Dương Văn Phước nói: "Những điều trông thấy mà đau đớn lòng" khi thấy một số di sản văn hóa bị đối xử tệ hại.
-
Dù trái phép nhưng số nhà sàn được dựng ở chân thác nước núi Cao Muôn làm kiên cố bằng trụ cột đổ bê tông, trong đó có nhà được lợp mái bằng ngói, với diện tích ước từ vài chục đến cả trăm m2/căn.
-
Mặc dù là di tích được xếp hạng cấp quốc gia từ năm 2004 nhưng cho đến nay, di tích khảo cổ học Hang động Lạng Nắc (thôn Lạng Nắc, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn) vẫn chưa thực sự được quan tâm, bảo vệ. Nhiều người dân địa phương còn không hề biết đến sự tồn tại của di tích này.
-
Thành Nhà Mạc là một di tích được xếp hạng Di tích Quốc gia, nhưng khu di tích này đang trong tình trạng bị xuống cấp và ô nhiễm nghiêm trọng bởi các loại rác thải, kim tiêm vứt bừa bãi.
-
Vụ Di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia chùa Ông ở xã Nghĩa Hòa (huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) bị dân xây dựng trái phép chưa “nguội”, lại tiếp nối vụ việc xưởng xẻ gỗ bề thế lấn chiếm không gian di tích quốc gia chùa Trăm Gian (Hà Nội)...