Xe ôm
-
Liệu đối với những người có trong tay tấm bằng cử nhân, thạc sĩ, việc chạy xe ôm kiếm sống có đáng chê cười?
-
Khi gà bắt đầu lên chuồng, Đỗ Thị Liên (một nữ tiếp viên nhà hàng) cũng bắt đầu ra đường. Thị dùng “vốn tự có” để quyến rũ những lái xe ôm hư hỏng, qua đó chiếm đoạt xe máy rồi cùng người tình biến mất…
-
Với người “xe ôm”, phương tiện hành nghề chỉ có chiếc xe máy. Sang một chút là xe của Thái, của Nhật liên doanh với Việt Nam, còn tàng tàng là một chiếc xe Tàu. Để kiếm được đồng tiền, không chỉ có mồ hôi rơi. Những cung đường dài quanh co cũng giống như cuộc đời con người với nhiều ngả rẽ bởi vẫn luôn có những kẻ ác độc “nhắm” vào họ để thực hiện hành vi phạm tội.
-
Trường Đại học điện Lực Hà Nội vừa có một quyết định bất ngờ dành cho nam sinh chạy xe ôm trả lại 320 triệu đồng cho hành khách bỏ quên.
-
Bị Ân đâm dao vào lưng và cổ nhưng người đàn ông vẫn cố chống cự, quật ngã tên cướp và nhờ người dân khống chế.
-
Khi đang cự cãi, tài xế GrabBike rút công cụ hỗ trợ định tấn công người chạy xe ôm truyền thống và hỗn chiến xảy ra.
-
Khách hàng không phải trả tiền, chỉ cần cung cấp địa điểm cần đón, người hiến máu sẽ được đội xe ôm đỏ chở đến địa điểm.
-
Ngày 19.6, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với 4 tài xế xe ôm trong đó có 3 tài xế xe ôm GrabBike và 1 tài xế xe ôm truyền thống về hành vi gây rối trật tự công cộng.
-
Chỉ là trận giao lưu giữa skin mới và skin cũ thôi chứ có gì đâu.:-)