• Khoảng 200 người, bao gồm 50 trẻ em đang kiếm sống bằng nghề bới rác tại bãi rác Anlong Pi, nằm ở ngoại ô thành phố Siem Reap, Campuchia. Đây cũng là một trong những địa điểm hấp dẫn du khách nhất khi tới Campuchia.
  • Nếu như thủ đô Phnompenh thu hút du khách bởi sòng bạc Nagaworld thì cố đô Siem Reap lại mang đến nét huyền bí, cổ xưa của một trong những nền văn minh huy hoàng nhất một thời – “Nơi có cả dấu ấn quá khứ của vương triều Khmer, hình ảnh của Vương quốc Campuchia hiện tại và đất nước Campuchia tương lai”.
  • Từ tháng 11.2014, Vietnam Airlines sẽ mở 2 đường bay quốc tế đi và đến Phú Quốc. Các hãng hàng không nước ngoài cũng tăng thêm nhiều chuyến bay đến hòn đảo này.
  • Ngày 16 tháng 7 năm 2014, Vietnam Airlines chính thức khai trương đường bay quốc tế mới đến thủ đô Tokyo của Nhật Bản là Đà Nẵng – Narita với chuyến bay đầu tiên mang số hiệu VN318, đánh dấu đường bay thứ 10 từ Việt Nam đến Nhật Bản của Vietnam Airlines.
  • 7 người, trong đó có 4 trẻ em, đã chết ngạt trong một cái giếng ở tỉnh Xiêm Riệp, Campuchia vì cố gắng vớt 3000 riel (gần 16.000 đồng) của người cha bị rơi xuống đó.
  • (Dân Việt) - Ngày 15.11, nhân dịp Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) tại thành phố Xiêm Riệp, Campuchia, Đại tướng Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có cuộc gặp song phương với một số trưởng đoàn.
  • (Dân Việt) - Ngày 20.8, Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Lâm Đồng cho biết Trung tâm đã đạt được thỏa thuận nói trên với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, Văn phòng khu vực miền Trung).
  • Dân Việt - Ngày 9.7, 9 nạn nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn khi chiếc xe khách 50 chỗ mang biển số 3B3999 chở đoàn khách du lịch Việt Nam húc vào một con trâu đã được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.
  • Chiếc mui trần màu đỏ BMW 128i đời 2010 nằm dầm mưa dãi nắng ở bãi đỗ sân bay Nội Bài từ cuối tháng 7 đến nay vẫn chưa có người đến nhận.
  • (Dân Việt) - Mekong trong tôi đầy ắp nụ cười, nhưng vẫn không tránh khỏi mảng tối là nước mắt và những cuộc tranh cãi bất tận.