Siem Reap – Bí ẩn thiên đường nơi trần thế

Lương Thúy Liễu Thứ năm, ngày 16/10/2014 09:00 AM (GMT+7)
Nếu như thủ đô Phnompenh thu hút du khách bởi sòng bạc Nagaworld thì cố đô Siem Reap lại mang đến nét huyền bí, cổ xưa của một trong những nền văn minh huy hoàng nhất một thời – “Nơi có cả dấu ấn quá khứ của vương triều Khmer, hình ảnh của Vương quốc Campuchia hiện tại và đất nước Campuchia tương lai”.
Bình luận 0

* Mua vé đi Siem Reap để hưởng mức giá ưu đãi từ Vietnam Airlines.

*Vietnam Airlines triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt với mức giá chỉ từ 1.338.000 VNĐ (tương đương 63USD)cho hành trình từ Phú Quốc/ Tp Hồ Chí Minh đi Siem Reapdo Vietnam Airlines khai thác.

Angkor – Kinh đô của những ngôi chùa

img
Angkor Thom

 

Nếu như thủ đô Phnompenh thu hút du khách bởi sòng bạc Nagaworld thì cố đô Siem Reap lại mang đến nét huyền bí, cổ xưa của một trong những nền văn minh huy hoàng nhất một thời – “Nơi có cả dấu ấn quá khứ của vương triều Khmer, hình ảnh của Vương quốc Campuchia hiện tại và đất nước Campuchia tương lai”.

Đến đây, du khách sẽ được ghé thăm Angkor Wat do quốc vương Suryavarman II xây dựng vào khoảng giữa thế kỷ thứ 12, dành để tôn thờ vị thần Vishnu của Hindu giáo. Khu đền chính chia thành 3 tầng: địa ngục, trần gian và thiên đàng, bao gồm 398 gian phòng với nghệ thuật chạm khắc đá trên trần phòng, lan can, những bức phù điêu chạy dài suốt các hành lang và đặc biệt nhất là 1.700 bức tượng vũ nữ Aspara hoàn toàn khác nhau về nét mặt cũng như tư thế múa. Cuối thế kỷ 13, Angkor Wat dần dần chuyển từ một ngôi đền Hindu để sang giáo phái đại thừa.Không giống như các ngôi chùa khác ở Angkor bị bỏ hoang sau sự sụp đổ của Đế quốc Khmer trong thế kỷ 15, Angkor Wat vẫn tồn tại như một ngôi đền Phật giáo.Dọc hai bên lối vào quần thể đền Angkor, không gian xanh mướt với những hàng cây tái sinh xen kẽ những bóng cây cổ đại còn sót lại.Mỗi phiến đá, bức tượng, chùm rễ cây… đều như ẩn chứa những câu chuyện về khát vọng của con người từ quá khứ để lại.

Khám phá kinh đô của những ngôi chùa Angkor, du khách không thể bỏ qua ngôi đền Angkor Thom với những bức tượng thần 4 mặt mỉm cười bí ẩn. Nhiều người cho rằng, đó là khuôn mặt của Vua Jayavarman VII với nụ cười nhân từ, thân thiện dường như thấu hiểu mọi điều của con mắt độc nhãn nhìn từ trên cao, bao quát bốn phương tám hướng.

img
Angkor Wat

 

Khác vớiAngkor Thom, ngôi đền Ta Prohm mang lại cho du khách màu sắc lãng mạn với hình ảnh cây chung thủy rễ quấn quýt lấy nhau, cắm sâu vào lòng đất. Người dân Campuchia tin rằng, các cặp tình nhân nếu đến dưới gốc cây cầu nguyện sẽ yêu nhau đến trọn đời.Du khách tới đây, cũng cảm nhận được sự hoang vu và bí hiểm của những bộ rễ cổ thụ khổng lồ bao phủ các tòa tháp, những khuôn mặt phật lúc ẩn lúc hiện mà hữu duyên mới nhìn ra được. Khi chiều rủ bóng, đứng trước mênh mang rừng già chen lẫn thành quách, trong lòng ai nấy đều trỗi lên niềm bi ai, nhưng sửng sốt với quá khứ tráng lệ và linh thiêng của Angkor, hình dung ra những nghi lễ huyền thoại đã từng diễn ra tại chính nơi đây.Tuy không phải là ngôi đền lớn hay nổi bật nhất ở Angkor, nhưng sự hoang vu, huyền bí đã khiến Ta Prohm được chọn là trường quay chính cho bộ phim “Bí mật ngôi mộ cổ” nổi tiếng của Holywood.

Đã đến Siem Reap thì bạn không nên bỏ qua núi đền Bakheng.Vào cuối ngày, du khách có thể yêu cầu Tuk tuk đưa bạn đến núi đền ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp.Với độ cao 65m du khách có thể nhìn được toàn cảnh Siem Reap.Đặc biệt, khi mặt trời lặn lên núi ngắm cảnh mặt trời lặn dần sau khu đền Angkor vô cùng tráng lệ.

Ngoài ra, đến đây du khách còn được ghé thăm đền Banteay Srei, đền thờ nằm cách quần thể Angkor 25km về phía Đông Bắc, được xây dựng từ năm 967 sau công nguyên, xây chủ yếu bằng đá sa huỳnh đỏ với rất nhiều kiệt tác điêu khắc trang trí trên đá tuyệt đẹp. Con đường đến thăm Banteay Srei cũng sẽ đem đến cho bạn nhiều trải nghiệm về cuộc sống người nông dân Campuchia. Bạn cũng có thể mua đường thốt nốt được nấu ngay tại các quầy hàng dọc đường để làm quà.

Siem Reap – Lộng lẫy khi về đêm

Không chỉ được mệnh danh là kinh đô của những ngôi chùa, Siem Reap còn được gọi là thành phố di sản về đêm.Bởi cuộc sống của người dân nơi đây chỉ thực sự bắt đầu sau khi mặt trời lặn. Lúc đó như có phép lạ thành phố bừng “thức dậy” trong ánh sáng chói lòa của trăm, ngàn bóng đèn đủ màu sắc, những khách sạn, nhà hàng, quán bar…

img
Chợ đêm Siem Reap

 

Đến Siem Reap lúc về đêm, du khách sẽ choáng ngợp bởi những con phố sầm uất ở “khu phố Tây” và chợ đêm. Ở đây, du khách sẽ được thỏa sức mua sắm với những món đồ được bày bán tràn làn, từ những mô hình Angkor làm bằng đất nung tới những chiếc khăn đầy màu sắc, những chiếc gạt tàn chạm khắc tỉ mỉ hay những món đồ quần áo, trang sức bạc, vàng lấp lánh sắc màu… Ngoài việc mua sắm, du khách cũng có thể thưởng thức các món ăn truyền thống nổi tiếng của Campuchia như món dế mèn rút ruột, nhồi vào một hạt lạc, vặt cánh vặt chân chiên ròn. Nhện đen ngâm rượu cũng là đặc sản được nhiều người biết đến, có tác dụng chống nhức mỏi, đau lưng, thoái hóa cột sống… hay vị ngọt thơm của đường thốt nốt trong các món ăn, bánh kẹo bày bán ở mọi nơi.

Đặc biệt, đến đây du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp quyến rũ các cô tiên nữ hóa thân trong điệu múa Apsara. Từ xa xưa, điệu múa này chỉ để dành cho các bậc vua chúa thưởng lãm.Apsara khi đó được cho là hiện thân của các tiên nữ.Các vũ nữ được triều đình tuyển chọn, huấn luyện rất bài bản từ khi mới 9, 10 tuổi. Ngày nay, múa Apsara được các cô gái trẻ trong trang phục sặc sỡ, váy áo dát vàng, uyển chuyển bước ra theo điệu múa cung đình mềm mại. Ấn tượng nhất là hoạt cảnh đoàn người căng sức vận chuyển từng khối đá lớn, cả một công trường xây dựng đền Angkor khổng lồ được tái hiện lại.

 

Vietnam Airlines hiện đang khai thác các đường bay thẳng từ TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội đi Siem Reap và đặc biệt từ ngày 18.12.2014, Vietnam Airlines sẽ khai trương đường bay thẳng từ Phú Quốc đi Siem Reap. Chào mừng sự kiện đặc biệt này, Vietnam Airlines hiện đang triển khai chương trình bán giá ưu đãi cho hành trình khứ hồi từ Phú Quốc đi Siem Reap và từ Tp. Hồ Chí Minh đi Siem Reap nối chuyến tại Phú Quốc chỉ từ 1.338.000VNĐ (tương đương 63 USD). Chương trình áp dụng cho vé được mua từ ngày 30.9 đến hết ngày 31.12.2014 và hành trình khởi hành từ 18/12/14 đến ngày 31.1.15.Mức thuế phí cho vé khứ hồi từ Phú Quốc đi Siem Reap là khoảng 2.592.000 (tương đương 122 USD).

Đối với đường bay thẳng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Siem Reap, Vietnam Airlines đang khai thác 06 chuyến/ngày, sử dụng máy bay Airbus A321 có 184 ghế gồm 16 ghế thương gia và 168 ghế phổ thông và tổng thời gian bay suốt chặng là 1h.

Các chuyến bay từ Tp.HCM khởi hành tại sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 8g20, 12g00, 15g20, 15g55, 16g30 và 19h10. Các chuyến bay từ Siem Reap khởi hành lúc 10g10, 13g50, 17g20, 17g45, 18g30 và 21g10.

Giá vé khứ hồi cho chặng bay TP.HCM – Siem Reap chưa bao gồm thuế phí chi tiết như sau:

- Giá vé hạng phổ thông dao động từ 4.887.000 đến 6.586.000 VNĐ (tương đương từ 230 đến 310 USD).

- Giá vé hạng thương gia từ 6.799.000 đến 9.136.000 VNĐ (tương đương từ 320 đến 430 USD).

Mức thuế phí khứ hồi cho hành trình từ TpHCM đi Siem Reap đối với hạng phổ thông là 2.422.000 VNĐ (tương đương 114 USD) và đối với hạng thương gia là 2.635.000 VNĐ (tương đương 124 USD).

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem