XMXT.Sài Gòn thua tan nát trên đất Malaysia

Thứ ba, ngày 09/04/2013 21:46 PM (GMT+7)
Dân Việt – Trong chuyến làm khách trên sân Selangor (Malaysia) trong khuôn khổ lượt về vòng bảng H, AFC Cup 2013 tối nay, XMXT.Sài Gòn đã thua thảm...
Bình luận 0

So với đội hình xuất phát cách đây 1 tuần thắng Selangor 2-1 trên sân Thống Nhất, HLV Trần Tiến Đại đã đưa ra sân những con người còn tốt hơn khi làm khách ở Malaysia. Thủ môn Tấn Trường, hậu vệ Thế Sơn, Long Giang, Đình Luật, Phương Nam; tiền vệ Đinh Hoàng Max, Nguyễn Rogerio, Tài Em, Moses, Đức Linh; tiền đạo cắm Emeka.

Dưới trời mưa, XMXT.Sài Gòn đã chủ động nhập cuộc chắc chắn, cố gắng kiểm soát bóng tốt bên phần sân nhà. Tuy nhiên, khi mọi thứ đang dẫn vào guồng thì đội bóng Sài thành đã phải nhận một gáo nước lạnh. Phút thứ 9, từ quả phạt hàng rào ở cự ly gần 30m, Kubala sút bóng hiểm hóc làm bó tay thủ môn Tấn Trường mở tỷ số cho Selangor.

img
XMXT.Sài Gòn (giữa) thảm bại 1-3 trong chuyến làm khách của Selangor (Malaysia) 

Thua trước nhưng XMXT.Sài Gòn vẫn chơi khá đủng đỉnh với những pha triển khai tấn công rất chậm. Trong khi đó, việc Moses lùi về quá sâu khiến anh thường xuyên “giẫm chân” Tài Em-Nguyễn Rogerio ở giữa sân. Trong khi đó, mũi nhọn Emeka lại tỏ ra quá “cô đơn” khi thường xuyên phải “tác chiến” độc lập trên hàng công trong vòng vây hàng thủ đội chủ nhà.

Chiều 10.4, SHB.Đà Nẵng sẽ tiếp Kelantan (Malaysia) trong khuôn khổ trận lượt về vòng bảng G, AFC Cup. Ở trận lượt đi trên đất Malaysia, SHB.Đà Nẵng đã thua đậm 0-5.

Cơ hội nguy hiểm nhất của XMXT.Sài Gòn trong hiệp 1 xuất phát từ cú đá phạt hàng rào của Đinh Hoàng Max phút 30. Nhưng trong tình huống này, thủ môn Ramli đã xuất sắc bay người cứu thua cho Selangor.

Ngoài ra, XMXT.Sài Gòn còn hai lần nữa khiến CĐV đội chủ nhà giật mình sau những cú dứt điểm nhanh đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc của tiền vệ trẻ Đức Linh. Mũi nhọn Emeka cũng một lần đánh đầu cận thành đưa bóng đi chệch cột dọc.

Bên kia chiến tuyến, Selangor cũng có thêm hai cơ hội ngon ăn trong hiệp 1 nhưng chân sút ngoại Doe và Kubala cũng không tận dụng được.

Sau giờ nghỉ, XMXT.Sài Gòn chủ động đẩy cao đội hình tấn công. Phút 51, từ quả tạt chính xác bên cánh phải, Đức Linh đón điểm rơi chính xác đánh đầu cận thành nhưng tiếc là bóng lại tìm đúng chỗ thủ môn Ramli đón sẵn. 10 phút sau, Đức Linh lại dứt điểm từ xa táo bạo nhưng bóng vẫn đi thiếu chính xác.

Tấn công nhiều nhưng không cụ thể hóa được thành bàn thắng, phút 63, XMXT.Sài Gòn phải nhận bàn thua thứ 2. Từ một tình huống phản công nhanh, Doe đã tận dụng sự lúng túng trong bọc lót của hàng thủ đội khách, cứa lòng chân trái hiểm hóc vào góc xa nhân đôi cách biệt.

Phút 72, Mohd Yahyah quan sát thấy thủ môn Tấn Trường lên cao đã thực hiện cú lốp bóng kỹ thuật ngay sát vòng cấm, nâng tỷ số lên 3-0 trong sự bất lực của các học trò HLV Trần Tiến Đại.

Cuối trận, XMXT.Sài Gòn mới gỡ được 1 bàn danh dự do công ngoại binh Moses.

Thua trận 1-3, XMXT.Sài Gòn (7 điểm/4 trận) vẫn xếp thứ 2 bảng H, kém East Bengal (Ấn Độ, đội đã thắng Tampines Rovers-Singapore 2-1 ở cặp đấu còn lại) 3 điểm. Ngày 23.4, XMXT.Sài Gòn sẽ thi đấu lượt trận thứ 5 vòng bảng AFC Cup tiếp Tampines Rovers.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem