Xót xa gia cảnh nghèo khó của 2 anh em tử vong do đuối nước ở Ninh Thuận

Đức Cường Thứ hai, ngày 27/02/2023 15:52 PM (GMT+7)
Người dân miền núi xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn (tỉnh Ninh Thuận) vẫn chưa khỏi bàng hoàng trước cái chết thương tâm của 2 cháu nhỏ thì nay càng xót xa hơn trước gia cảnh nghèo khó, éo le của 2 gia đình nạn nhân...
Bình luận 0

Xót xa gia cảnh nghèo khó

Chiều 27/2, không khí đau buồn bao trùm con đường dẫn vào ngôi nhà cấp 4 của chị Lê Thị Mỹ Trang ở thôn Hạnh Trí 2, xã Quảng Sơn (huyện Ninh Sơn).

Đi đến đâu, chúng tôi cũng nghe bà con bàn nhau về cái chết thương tâm của cháu Lê Anh Kiệt, con trai út của chị Trang, bị đuối nước chiều 26/2.

Xót xa gia cảnh khó khăn của 2 anh em bị đuối nước thương tâm ở Ninh Thuận - Ảnh 1.

Đám tang cháu Kiệt. (Ảnh: Đức Cường)

Tại nhà chị Trang, người dân địa phương đến rất đông để thắp hương, chia buồn với gia đình người xấu số. Trong khoảnh khắc đó, không ai không khỏi xót xa trước gia cảnh khó khăn của gia đình cháu Kiệt.

Anh Lê Văn Lâm, chú ruột cháu Kiệt cho biết, Kiệt là con thứ 3 trong gia đình có 3 anh chị em. Anh đầu của Kiệt học lớp 7, chị gái kế học lớp 5.

"Ba của Kiệt bệnh hiểm nghèo vừa qua đời cách đây chưa lâu thì nay đến lượt cháu ra đi mãi mãi...", anh Lâm nghẹn ngào.

Cũng theo anh Lâm, gia cảnh 2 bên nội, ngoại cũng rất khó khăn nên không ai giúp đỡ được gì. Hiện giờ, mẹ cháu Kiệt phải đi làm thuê ở một cơ sở bánh kẹo để kiếm tiền nuôi các cháu ăn học.

"Hàng ngày, cháu Kiệt ở nhà rất ngoan, lễ phép, tuy nhỏ tuổi nhưng cháu đã biết giúp đỡ mẹ những việc nhỏ trong gia đình nên bà con làng xóm ai nấy đều yêu quý. Nhưng từ nay, cháu không còn nữa…", anh Lâm lau vội nước mắt.

Xót xa gia cảnh khó khăn của 2 anh em bị đuối nước thương tâm ở Ninh Thuận - Ảnh 3.

Gia đình lo hậu sự cho cháu Quang. (Ảnh: Đức Cường)

Chung cảnh tang thương còn có gia đình chị Lê Thị Mỹ Lan, mẹ cháu Lê Thái Quang (SN 2015) anh họ của của Kiệt.

Trong ngôi nhà nhỏ của gia đình cháu Quang nằm lọt thỏm giữa cảnh đồng, người thân, họ hàng và người dân địa phương vẫn không khỏi bàng hoàng và xót xa trước cái chết thương tâm của cháu.

Bà Liên, một người thân quen với gia đình nạn nhân cho biết, cháu Quang là con đầu trong gia đình có 2 anh em. Mẹ của cháu vừa mới sinh con được vài tháng nay thì xảy ra sự việc đau lòng.

"Cả hai anh em đều lâm cảnh không cha từ nhỏ (cha bỏ đi chưa rõ), mẹ thì nghề nghiệp không ổn định nên hai anh em cháu Quang đều do một tay bà ngoại chăm sóc, nuôi dưỡng. Cháu rất ngoan, rất biết nghe lời nên ai cũng quý mến...", bà Liên cho hay.

Cái chết thương tâm

Trước đó, trưa 26/2, chị Trang chở cháu Kiệt sang thăm nhà ngoại ở thôn Triệu Phong 1, xã Quảng Sơn (huyện Ninh Sơn).

Sau đó, cháu Kiệt cùng người anh họ của mình là cháu Lê Thái Quang (SN 2015, con chị Lê Thị Mỹ Lan) rủ nhau cầm rổ đi hái me.

Đến khoảng hơn 15 giờ cũng ngày, người thân trong gia đình không nhìn thấy 2 cháu nên tá hỏa đi tìm thì phát hiện đôi dép của 2 cháu bé để lại trên bờ hồ nước cạnh góc me nên hô hoán người dân ra giúp đỡ.

Xót xa gia cảnh khó khăn của 2 anh em bị đuối nước thương tâm ở Ninh Thuận - Ảnh 4.

Hồ nước nơi 2 cháu bé đuối nước thương tâm. (Ảnh: Đức Cường)

Sau khoảng 15 phút tìm kiếm, gia đình và người dân địa phương phát hiện 2 cháu bé đã tử vong dưới đáy hồ.

Người dân địa phương cho biết, nơi hai cháu tử vong là ao nước nhỏ nhưng khá sâu. Trước đâ, người dân thường dùng để bơm nước tưới cây, nay lại xảy ra sự việc đau lòng.

Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình 2 cháu bé, sau khi phát hiện sự việc đau lòng, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên. Các "mạnh thường quân" cũng đã đóng góp để hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho 2 cháu.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem