Xót xa gia cảnh nghèo khó của cô học trò nhỏ chăm ngoan, bố mẹ và em trai đều có bệnh

Minh Ngọc - Nguyệt Minh Thứ năm, ngày 09/12/2021 15:49 PM (GMT+7)
MS 052021 - Bố không được minh mẫn, mẹ khiếm thính nên cả 3 chị em Nông Thị Ngọc trú tại xã Yên Phong (huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang) phải gắng gượng từng ngày để theo đuổi con chữ.
Bình luận 0

Bố mẹ và em trai đều có bệnh

Ngôi nhà lụp xụp của gia đình em Nông Thị Ngọc – học sinh lớp 7 trường THCS Yên Phong (xã Yên Phong, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang) nằm đìu hiu trên con đường nhỏ trong thôn Bản Lầng. Đứng trước ngôi nhà gỗ tạm bợ của gia đình, chúng tôi phần nào hiểu được áp lực về kinh tế đè nặng lên đôi vai bố mẹ của Ngọc là anh Nông Văn Hùng, chị Hà Thị Vân.

Xót xa gia cảnh nghèo khó của cô học trò nhỏ chăm ngoan, bố mẹ và em trai đều có bệnh - Ảnh 1.

Ngôi nhà không đủ che nắng, che mưa của gia đình cô học trò Nông Thị Ngọc. Ảnh Minh Ngọc

Trò chuyện với chúng tôi, chị Hà Thị Vân do có vấn đề về thính giác nên nghe không rõ. Ngọc tâm sự, mẹ của em không đi làm thuê được nên chỉ có thể ở nhà, làm công việc đồng áng. Những tưởng kinh tế gia đình sẽ có bố của Ngọc gánh vác nhưng người đàn ông trụ cột trong nhà này từ lâu đã không còn được minh mẫn. "Bố em cũng không thể làm được việc nặng. Vì vậy kinh tế gia đình em chỉ trông chờ vào số tiền trợ cấp hộ nghèo", Ngọc tâm sự.

May mắn tiếp tục không mỉm cười với gia đình Ngọc khi em trai út - Nông Văn Dũng cũng mắc bệnh thiểu năng trí tuệ, thường xuyên chảy máu cam và em phải đến bệnh viện huyện để điều trị. Nếu chỉ trông chờ vào số tiền trợ cấp hộ nghèo thì cả 5 thành viên trong gia đình Ngọc phải "thắt lưng buộc bụng" mới đủ tiền thuốc thang, sinh hoạt…

Ông Phùng Văn Phân - Trưởng thôn Bản Lầng, xã Yên Phong (huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang) cho biết: "Gia đình 5 thành viên nhưng 3 người có bị bệnh. Đây là một trong những hộ gia đình khó khăn nhất trong thôn chúng tôi.

Năm 2020, chúng tôi cùng với bên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tại địa phương có làm hồ sơ trao thêm trợ cấp cho gia đình anh Hùng. Tuy nhiên, do bản thân anh không được minh mẫn, lại không biết chữ trong khi chị Vân thì không nghe rõ khiến cho việc trợ cấp giúp đỡ trường hợp này bị trì hoãn.

Hiện tại, gia đình anh Hùng mới chỉ có cháu nhỏ được nhận trợ cấp hàng tháng. Bố mẹ ruột của anh Hùng do tuổi cao sức yếu nên không giúp đỡ được cho các con, các cháu.

Tại địa phương cũng nằm trong diện vùng sâu vùng xa, nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện hộ. Cho nên, bà con địa phương chỉ giúp đỡ được cho vợ chồng anh Hùng một phần nào đó".

Ước mơ của 3 chị em cô học trò

Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng cả 3 chị em Nông Thị Ngọc động viên nhau cùng gắng gượng từng ngày để tiếp tục được đi học. Ngọc tâm sự, em không muốn buông xuôi, ỷ lại mà muốn học tập thật giỏi để sau này có thể đỡ đần bố mẹ.

Hằng ngày, cứ sau buổi học tại trường, Ngọc giúp mẹ công việc đồng áng. Ở tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới", Ngọc đã thành thạo việc nhà và việc chăm sóc em trai út mỗi lần Dũng điều trị tại bệnh viện mà không có bố mẹ ở bên.

Khi được hỏi về ước mơ trong tương lai của mình, cô học trò nhỏ hướng đôi mắt đen láy nhìn xa xăm về khoảng không trước ngôi nhà gỗ xập xệ đã không còn đủ sức che nắng che mưa.

Ngọc tâm sự: "Hiện tại, em được đến trường, học tập từ thầy cô, gặp gỡ các bạn đã là niềm vui lớn của em rồi. Mong ước của em là bố mẹ sẽ luôn khỏe mạnh, em trai có tiền chữa bệnh để không còn đau yếu. Chúng em tự nhủ phải cố gắng học tập thật tốt để kiếm tiền chữa bệnh cho bố mẹ em trong tương lai".

Xót xa gia cảnh nghèo khó của cô học trò nhỏ chăm ngoan, bố mẹ và em trai đều có bệnh - Ảnh 3.

Em Nông Thị Ngọc (mặc áo trắng) cùng bố mẹ. Ảnh: Minh Ngọc

Cô Nông Thị Nguyệt - Giáo viên chủ nhiệm cũ của Ngọc cho biết, hầu hết các thầy cô trong trường đều biết đến hoàn cảnh đặc biệt của gia đình em.

"Trên đường từ nhà tới trường, tôi đi qua ngôi nhà nhỏ của gia đình Ngọc. Các trường vùng cao đều được miễn học phí nên tôi cũng có động viên anh Hùng và chị Vân cho 3 chị em Ngọc đi học đầy đủ.

Hiện tại, chị gái của Ngọc đang học lớp 9 cùng trường với em. Nhà Ngọc cách trường khoảng 2km nên sáng nào cả 2 chị em cũng dậy từ rất sớm để đi bộ đến trường. Trong thời gian chủ nhiệm lớp, tôi thấy Ngọc là một học sinh ngoan hiền, học lực khá, chăm chỉ.

Biết hoàn cảnh gia đình em khó khăn nên chúng tôi cũng tạo điều kiện cho em mỗi đợt đóng quỹ hay mua đồng phục, để em có thể yên tâm đến trường học tập".

Thầy Chẩu Văn Sở - Giáo viên chủ nhiệm hiện tại của cô học trò Nông Thị Ngọc chia sẻ: "Dù mới là giáo viên chủ nhiệm lớp của Ngọc được hơn 1 tháng nay nhưng tôi không khỏi xót xa khi biết về hoàn cảnh gia đình của cô học trò.

Nhiều hôm thời tiết trở lạnh nhưng tôi chỉ thấy Ngọc mặc một chiếc sơ mi đồng phục đến trường, chân đi dép lê. Biết cô học trò thiếu thốn cả về thời gian, không gian học tập nên tôi cũng giúp em quyển sách, quyển vở hay ôn tập thêm trên lớp.

Tuy nhiên, sự hỗ trợ 3 chị em phần nhiều vẫn chỉ là tinh thần vì trong lớp của Ngọc còn rất nhiều bạn khác cũng có hoàn cảnh khó khăn.

Hiện tại, gia đình cô trò học Nông Thị Ngọc vẫn đang cần lắm sự chung tay của các nhà hảo tâm giúp đỡ để các em yên tâm đến trường học tập, cuộc sống gia đình đỡ vất vả hơn".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 052021 (gia đình em Nông Thị Ngọc- Hà Giang)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem