Xuất khẩu lao động

  • Ngay khi người nhà có đơn gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH), cục này sẽ vào cuộc điều tra và có các hình thức can thiệp, xử lý...
  • Liên quan đến thông tin 43 lao động Việt Nam tại Nhật Bản kêu cứu, ông Tống Hải Nam - Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) cho biết sẽ kiểm tra, nếu đúng thông tin sẽ có ý kiến yêu cầu công ty Nhật Bản thực hiện đúng hợp đồng.
  • Đã 4 năm kể từ ngày nhận được tin con bị cướp biển bắt giữ, bà Nguyễn Thị Thủy ở xã Kỳ Khang (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vẫn chưa nhận được chút thông tin nào về sự sống chết của con mình.
  • Theo thông tin từ Cục Quản lý lao động, tháng 4.2016, Hiệp định lao động giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ hết hiệu lực. Phía bạn ra điều kiện để đàm phán tiếp là Việt Nam phải giảm số lao động bỏ trốn xuống dưới 30%, sau đó có lộ trình giảm dần hàng năm. Điều này có nghĩa, nếu hết tháng 3 này Việt Nam không giảm được tỷ lệ lao động bỏ trốn sẽ rất khó để nối lại Hiệp định với bạn.
  • Hơn 500 suất quà tết vừa được Báo NTNN phối hợp Công ty cổ phần Xây dựng, cung ứng nhân lực và xuất khẩu lao động Thiên Ân - Chi nhánh Thanh Hóa (gọi tắt là Công ty Thiên Ân) tổ chức trao tặng cho các hộ nông dân nghèo ở Thanh Hóa (370 suất), Nghệ An (130 suất) có người thân đang đi xuất khẩu lao động (XKLĐ), với tổng trị giá hơn 130 triệu đồng.
  • Nhiều người Campuchia đang nộp hồ sơ xin việc tại Việt Nam, trong khi số người Việt có bằng cấp thất nghiệp tăng cao.
  • Ở nhiều vùng quê nghèo, nhiều thanh niên “chân lấm tay bùn” tìm đến xuất khẩu lao động (XKLĐ) với ước mơ đổi đời. Tuy nhiên, phía sau giấc mơ đổi đời và những đồng tiền thu được nhờ XKLĐ, họ gặp phải những “trái đắng” và nhiều chuyện bi hài.
  • Trao đổi với PV, lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH cho biết, sẽ mạnh tay chấn chỉnh tình trạng người lao động bỏ trốn và bắt đầu từ chính các doanh nghiệp xuất khẩu lao động.
  • Vay mượn để đặt tiền cho “cò mồi” và công ty xuất khẩu lao động (XKLĐ) nhưng khi sang xứ người, công việc và lương thấp đã khiến hàng chục ngàn lao động Việt Nam tìm đường bỏ trốn ra ngoài làm tự do.
  • “Chúng tôi thoát nạn về tới Việt Nam nhưng hơn 30 đồng nghiệp vẫn còn ở lại nơi đất khách quê người. Họ đang nhắn tin cầu cứu” – Anh Nguyễn Khánh Đức nói trong nước mắt khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài chiều 17.11.