Xúc

Thứ ba, ngày 07/01/2014 11:11 AM (GMT+7)
Không biết bác thế nào, chứ em rất ấn tượng với tân thị trưởng thành phố New York, vừa nắm quyền đã chứng tỏ bình dị gần dân...
Bình luận 0
Ông đến thăm công nhân vệ sinh, cảm ơn họ chăm chỉ làm việc để thành phố “xanh, sạch, đẹp”. Sau đó, thị trưởng tự xúc dọn tuyết trước căn nhà nhỏ của ông.

- Thế thì anh cũng rất ấn tượng, nhất là ông ấy đến với công nhân vệ sinh thì công nhân vệ sinh có cơ hội trực tiếp tố cáo các sếp công ty nhận lương khủng tiền tỷ, mà còn ăn chặn quyền lợi của công nhân.

- Bác nhầm rồi, em đang nói chuyện bên Mỹ, không phải bên ta. Bên Mỹ mới có vụ thành phố xúc tuyết.

- Nhưng bên ta có nhiều vụ xúc khác, đơn giản nhất là những vụ… xúc mồi cho vào mồm trong các bữa tiệc “mừng tân chức”. Dù cấp trên nhắc nhở không được chè chén linh đình lãng phí, nhưng các bữa tiệc mừng này thường “ngụy trang” thành những bữa cơm thân mật. Ăn cơm thì ai mà cấm.

- Đó mới là những vụ xúc nho nhỏ dễ thấy thôi, chứ những vụ xúc đáng kể như xúc tiền công quỹ, xúc phúc lợi của công nhân… bỏ túi riêng mới đáng bị… công nhân vệ sinh tới xúc, bác ạ.
Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem