Xúc động câu chuyện người mẹ điên và đứa con lầm lỗi trong MV đầu tay của Võ Đăng Khoa

M.T Thứ sáu, ngày 28/08/2020 15:22 PM (GMT+7)
Mới đây, nam nghệ sĩ Võ Đăng Khoa chính thức lấn sân ca hát với MV đầu tay “Tìm nơi đâu” với thông điệp về mẹ gửi đến khán giả dịp Vu Lan.
Bình luận 0

Đây là ca khúc do Tăng Nhật Tuệ sáng tác, nói về nỗi lòng người mẹ và câu chuyện của đứa con trai tỉnh ngộ sau lầm lỗi. MV vừa ra mắt đã thu hút vì nội dung sâu sắc, cảm động. 

Võ Đăng Khoa cho biết, ca khúc được nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ viết cho anh cách đây 2 năm, trước khi nam nghệ sĩ muốn lấn sân sang ca hát. Đây là ca khúc tự sự về nỗi cô đơn của một người sống giữa một thành phố lớn, thèm khát sự yêu thương và không khí gia đình.

Xúc động câu chuyện người mẹ điên và đứa con lầm lỗi trong MV đầy tay của Võ Đăng Khoa - Ảnh 1.

Diễn viên Võ Đăng Khoa lấn sân ca hát.

“Khoa loay hoay mãi vẫn chưa biết sẽ làm MV như thế nào, bởi con đường ca sĩ chuyên nghiệp với Khoa lúc đó vẫn là một chiếc áo rộng. Cách đây 3 tháng, tự nhiên Khoa có một giấc mơ là mẹ Khoa không còn nhận ra mình là ai nữa. Điều đó làm Khoa sợ hãi đến mức khi thức dậy nước mắt vẫn đầm đìa trên mặt, tới khi biết đó chỉ là mơ mà vẫn khóc tức tưởi. Từ đó Khoa quyết định làm MV này để nói về nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng Khoa” – nam nghệ sĩ chia sẻ.

MV của Võ Đăng Khoa mang gam màu trầm buồn, nói về những suy nghĩ của con trai từ bồng bột đến khi trưởng thành, lúc nhận ra mọi thứ thì mẹ cậu đã điên. 

Xúc động câu chuyện người mẹ điên và đứa con lầm lỗi trong MV đầy tay của Võ Đăng Khoa - Ảnh 3.

Võ Đăng Khoa trong một cảnh quay.

MV gây thú vị ngay từ đầu vì nam nghệ sĩ lồng ghép các chi tiết nghệ thuật ẩn dụ, đặc biệt trong đó là hình ảnh kẹo ngọt, bia và thuốc lá… Trong đó, vị ngọt của kẹo được anh chia ra làm 2 loại, một loại là của xã hội cho và một loại là của mẹ cho. Với anh gia đình mới là tuyệt đối 100%. 

Khi vừa ra mắt, MV đã gây xúc động vì hình ảnh người mẹ tần tảo nuôi con và sau đó hóa điên. Phân cảnh đứa con từ khi còn nhỏ được sống trong vòng tay của mẹ rồi lạc lối khiến không ít người xúc động. Với lợi thế là 1 diễn viên có khả năng diễn xuất tốt, Võ Đăng Khoa truyền tải được cảm xúc của nhân vật, từ bướng bỉnh, cứng đầu đến ăn năn khi nhận ra mẹ là tuyệt vời nhất.

MV được ra mắt vào dịp lễ Vu Lan, Võ Đăng Khoa mong muốn truyền tải thông điệp cho những ai đang còn cài hoa hồng hãy trân quý và thể hiện sự trân quý ra ngoài chứ đừng giấu nhẹm yêu thương trong lòng, tới khi đoá hoa phai màu thì trân quý cũng muộn màng.

Xúc động câu chuyện người mẹ điên và đứa con lầm lỗi trong MV đầy tay của Võ Đăng Khoa - Ảnh 4.

Trước định kiến cho rằng anh đang có ý định lấn sân ca hát và không chuyên tâm đóng phim, Võ Đăng Khoa cho biết: “Khoa luôn giữ quan điểm là mình vẫn sẽ hát và làm nghệ thuật cho những người yêu thương mình xem. Vì khi họ thật sự thương mình thì tất cả những gì mình làm trong mắt họ đều sẽ hay sẽ đẹp. Còn những ai chưa thích mình thì mình cứ làm với sự chân thành, từ từ người ta sẽ thích. Tại sao lại nghĩ  Khoa không chuyên tâm đóng phim? Khoa làm việc gần như rất ít giờ nghỉ ngơi dành cho bản thân và Khoa tin là mọi cố gắng của Khoa sẽ có một ngày chứng minh được định kiến đó là sai".

Khi bị nói chỉ là “trai đẹp đi hát”, Võ Đăng Khoa thẳng thắn: “Trai đẹp đi hát” có gì sai? Chức danh Khoa muốn được gọi nhất vẫn là nghệ sĩ vì ngoài hát và diễn, Khoa vẫn làm một số thứ khác mà khán giả chưa biết hết”.

Hiện tại, MV "Tìm nơi đâu" được phát trên kênh YouTube chính thức của Võ Đăng Khoa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem