Xúc động nghi thức "Bông hồng cài áo" trong lễ Vu Lan: "Cha mẹ mất, tôi chưa thể báo đáp được công ơn"

Gia Khiêm Thứ bảy, ngày 17/08/2024 07:58 AM (GMT+7)
Trong đại lễ Vu Lan báo hiếu tổ chức tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng (Hòa Bình) tối 16/8, nhiều người đã khóc nghẹn, xúc động khi nhắc đến công cha nghĩa mẹ. Với những ai còn cả cha lẫn mẹ thì đó là hạnh phúc vô bờ bến mà chúng ta nên trân trọng.
Bình luận 0

"Cha mẹ luôn là người thương yêu, bao dung con cái"

Xúc động nghi thức "Bông hồng cài áo" trong lễ Vu Lan: "Cha mẹ mất, tôi chưa thể báo đáp được công ơn" - Ảnh 1.

Rất đông người dân, phật tử tham dự đại lễ Vu Lan báo hiếu tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng tối 16/8. Ảnh: Gia Khiêm

Tối 26/8 (tức ngày 13/7 âm lịch), hàng trăm tăng ni, phật tử, người dân vô cùng xúc động, trang nghiêm thành kính nhớ về tiền nhân của mình, cùng tụng kinh, niệm Phật cầu quốc thái dân an, siêu độ vong linh, gia đình an phúc tại lễ Vu Lan báo hiếu được thực hiện tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng, xã Mông Hoá, TP Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình. 

Xúc động nghi thức "Bông hồng cài áo" trong lễ Vu Lan: "Cha mẹ mất, tôi chưa thể báo đáp được công ơn" - Ảnh 2.

Mùa Vu Lan với tất cả mọi người thì đây là dịp để tưởng nhớ, ghi tạc công nghĩa sinh thành của cha mẹ mình. Ảnh: Gia Khiêm

Cứ tháng 7 (âm lịch) mỗi năm, mùa Vu Lan báo hiếu lại về, với tất cả mọi người thì đây là dịp để tưởng nhớ, ghi tạc công nghĩa sinh thành của cha mẹ mình. Đây là lúc gợi nhắc lại một trong những đạo lý, nhân cách lớn nhất của mỗi con người là đạo Hiếu. Cũng nhân dịp này, những người con tìm về với nguồn cội, về với giá trị Chân - Thiện - Mỹ và về với đạo của người làm con.

Xúc động nghi thức "Bông hồng cài áo" trong lễ Vu Lan: "Cha mẹ mất, tôi chưa thể báo đáp được công ơn" - Ảnh 3.

Nghiêm trang giây phút thành kính vái vọng các vị Chư tăng, Phật tử. Ảnh: Gia Khiêm

Chia sẻ với PV Dân Việt, bà Dương Thị Nhượng (60 tuổi, ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội) cho biết, năm nào cũng vậy bà cùng nhiều phật tử đã vượt quãng đường hàng trăm km từ Hà Nội lên chùa Kim Sơn Lạc Hồng dự lễ Vu Lan báo hiếu.


Xúc động nghi thức "Bông hồng cài áo" trong lễ Vu Lan: "Cha mẹ mất, tôi chưa thể báo đáp được công ơn" - Ảnh 4.

Mọi người bày tỏ lòng thành kính. Ảnh: Gia Khiêm

Khi nhắc đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ bà Nhượng đã vô cùng xúc động, bật khóc. Cách đây 1 năm cha bà Nhượng qua đời vì tuổi cao sức yếu. Hiện mẹ già 80 tuổi anh em trong gia đình bà cùng nhau chăm sóc.


Xúc động nghi thức "Bông hồng cài áo" trong lễ Vu Lan: "Cha mẹ mất, tôi chưa thể báo đáp được công ơn" - Ảnh 5.

Bà Dương Thị Nhượng bật khóc khi nhớ đến công ơn dưỡng dục của cha mẹ. Ảnh: Gia Khiêm

"Làm cha mẹ ai cũng mong muốn con cái có lòng hiếu thảo. Cảm xúc của tôi rất nhớ công ơn cha mẹ sinh thành ra mình. Cha mẹ là người thương yêu, bao dung con cái. Là người luôn âm thầm lặng lẽ cho niềm vui, sự vững tin cho con trong cuộc đời. Chính vì vậy mình phải sống sao cho thật tốt, cha mất giờ quan tâm tới mẹ nhiều hơn. Tôi mong mẹ luôn khỏe mạnh bên cạnh con cháu, mong con cháu sau này cũng hiếu thuận với cha mẹ, tổ tiên", bà Nhượng bật khóc.


Xúc động nghi thức "Bông hồng cài áo" trong lễ Vu Lan: "Cha mẹ mất, tôi chưa thể báo đáp được công ơn" - Ảnh 6.

Chị Nguyễn Thị Hường (áo đen) trào dâng cảm xúc khi nhớ tới công ơn sinh thành của cha mẹ. Ảnh: Gia Khiêm

Đưa con gái đến tham dự lễ Vu Lan báo hiếu, chị Nguyễn Thị Hường (46 tuổi, ở TP Hoà Bình) trào dâng cảm xúc khi nhớ tới công ơn sinh thành của cha mẹ. Cách đây 4 năm, cha chị Hường qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh hiểm nghèo. Kể từ đó chị khôn nguôi nỗi nhớ cha.

"Năm nào, gia đình tôi cũng đến chùa dự lễ Vu Lan báo hiếu. Tôi mong các con noi theo gương báo hiếu với cha mẹ, biết được công sinh dưỡng dục của cha mẹ", chị Hường chia sẻ.


Xúc động nghi thức "Bông hồng cài áo" trong lễ Vu Lan: "Cha mẹ mất, tôi chưa thể báo đáp được công ơn" - Ảnh 7.

Chị Từ Kim Oanh bật khóc khi cha mẹ đều đã khuất. Ảnh: Gia Khiêm

Cùng chung cảm xúc như chị Hường, chị Từ Kim Oanh (ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) liên tục rơi nước mắt trong lễ Vu Lan báo hiếu. Không được may mắn như nhiều gia đình khác, bố mẹ ruột và bố mẹ chồng chị Oanh đều đã qua đời. Chị cùng mọi người cứ mỗi dịp lễ Tết hay cuối tuần đều lên nghĩa trang thắp hương tưởng nhớ cha mẹ, tổ tiên.

"Tôi rất xúc động nhớ công ơn cha mẹ nuôi dạy mình. Cha mẹ mất tôi chưa thể báo đáp được công ơn dưỡng dục, sinh thành", chị Oanh khóc.

"Không có ơn nào quý báu cao cả hơn ơn cha mẹ"

Đại đức Thích Trí Thịnh, Phó Ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình, Trụ trì chùa Kim Sơn Lạc Hồng cho biết, lễ Vu lan đối với Phật giáo Việt Nam là một ngày lễ trọng đại. Bởi vì người Việt Nam xưa nay nặng về chữ hiếu, tổ tiên ông bà cha mẹ đều lấy chữ hiếu làm đầu, đạo Phật cũng là đạo hiếu. Cho nên gương hiếu hạnh của ngài Mục Kiền Liên là một gương sáng, rất thích hợp với phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam.

Xúc động nghi thức "Bông hồng cài áo" trong lễ Vu Lan: "Cha mẹ mất, tôi chưa thể báo đáp được công ơn" - Ảnh 8.

Trong các hoạt động kể trên, "Bông hồng cài áo" chính là nghi thức mang tính chất tôn vinh cao nhất. Ảnh: Gia Khiêm

"Tất cả chúng ta đều thừa hưởng sự trao truyền từ cha mẹ mới có hình hài này. Đó là huyết thống chớ không phải chuyện bên ngoài. Cho nên cái hay dở tốt xấu của con cái là niềm vinh dự hay tủi buồn của cha mẹ. Vì vậy phận làm con không thể quên ơn cha mẹ, một trọng ơn không ai có thể từ bỏ được.

Nếu một người nào đó thấy cha mẹ già cả lẩm cẩm mà xem thường, như vậy là lỗi lầm lớn. Dù cha mẹ có lẩm cẩm đi nữa, chúng ta cũng nhớ rằng bản thân mình là một phần thân thể của cha mẹ, không thể tách rời, không thể đứng riêng, dù muốn chối bỏ cũng không chối bỏ được. Đã là thân phần của cha mẹ mà mình phụ rẫy, vong ơn thì không xứng đáng là một con người", Đại đức Thích Trí Thịnh chia sẻ.

Xúc động nghi thức "Bông hồng cài áo" trong lễ Vu Lan: "Cha mẹ mất, tôi chưa thể báo đáp được công ơn" - Ảnh 9.

Với ý nghĩa đó, những ai còn cha, còn mẹ sẽ cài lên ngực áo một đóa hoa hồng đỏ thắm tự hào với niềm hạnh phúc vô biên vì còn cha còn mẹ là còn tất cả, còn những nghĩa tình cao quý, thân thương. Còn đóa hồng màu trắng như một nỗi buồn bất hạnh, sự thiếu vắng tình thương và niềm nhớ nhung da diết khi đã mất cả cha mẹ mùa Vu Lan. Ảnh: Gia Khiêm

Theo Đại đức Thích Trí Thịnh, trên thế gian này không có ơn nào quý báu cao cả hơn ơn cha mẹ, nếu chúng ta quên đi ơn này, thì những cái ơn thường trong xã hội chắc gì chúng ta nhớ, chắc gì chúng ta có lòng biết ơn và đền ơn. Cho nên muốn thành con người đạo đức, trước tiên phải là người con hiếu thảo. Phật tử tu theo Phật, không phải chỉ để cầu thoát ly sanh tử, mà còn phải làm tròn bổn phận làm người, làm con, cho nên cha mẹ là trên hết.

Xúc động nghi thức "Bông hồng cài áo" trong lễ Vu Lan: "Cha mẹ mất, tôi chưa thể báo đáp được công ơn" - Ảnh 10.

Ai nấy đều thực hiện nghi lễ trang nghiêm thành kính. Ảnh: Gia Khiêm

Trụ trì chùa Kim Sơn Lạc Hồng cho hay, dịp đại lễ Vu Lan báo hiếu này, tại các cơ sở tự viện thường được tổ chức với các hoạt động như Tụng kinh-sám Vu Lan, kinh báo hiếu phụ mẫu, kinh Mục Liên sám pháp, kinh A Di Đà…; lễ cầu siêu cho anh linh anh hùng liệt sỹ, tổ tiên trong gia đình; pháp thoại thuyết giảng ý nghĩa Vu Lan báo hiếu; nghi thức "Bông hồng cài áo" tri ân công đức sinh thành của cha mẹ; nghi thức thắp nến tri ân và truyền hoa đăng tưởng niệm anh linh anh hùng liệt sỹ và cửu huyền thất tổ; chương trình nghệ thuật về công cha nghĩa mẹ…

Xúc động nghi thức "Bông hồng cài áo" trong lễ Vu Lan: "Cha mẹ mất, tôi chưa thể báo đáp được công ơn" - Ảnh 11.

Sau nghi lễ bông hồng cài áo là nghi lễ thả đèn hoa đăng. Ảnh: Gia Khiêm

Trong các hoạt động kể trên, "Bông hồng cài áo" chính là nghi thức mang tính chất tôn vinh cao nhất. Bông hoa hồng được chọn là biểu tượng của tình yêu, sự cao quý và ngát hương. Việc nhớ về bậc sinh thành và cài lên ngực bông hoa cao quý là tình cảm đẹp nhất, là chữ "Hiếu" mà con cái gửi đến bậc sinh thành.

Xúc động nghi thức "Bông hồng cài áo" trong lễ Vu Lan: "Cha mẹ mất, tôi chưa thể báo đáp được công ơn" - Ảnh 12.

Rất đông người dân chờ thả đèn hoa đăng. Ảnh: Gia Khiêm

Với ý nghĩa đó, những ai còn cha, còn mẹ sẽ cài lên ngực áo một đóa hoa hồng đỏ thắm tự hào với niềm hạnh phúc vô biên vì còn cha còn mẹ là còn tất cả, còn những nghĩa tình cao quý, thân thương. Còn đóa hồng màu trắng như một nỗi buồn bất hạnh, sự thiếu vắng tình thương và niềm nhớ nhung da diết khi đã mất cả cha mẹ mùa Vu Lan.


Xúc động nghi thức "Bông hồng cài áo" trong lễ Vu Lan: "Cha mẹ mất, tôi chưa thể báo đáp được công ơn" - Ảnh 13.

Người dân tâm niệm, thả đèn hoa đăng cầu mong cho người thân luôn mạnh khỏe, bình an và gặp mọi điều tốt lành. Ảnh: Gia Khiêm

"Đại lễ Vu Lan, con cháu thể hiện lòng hiếu thảo với tổ tiên, cha mẹ. Những ngày này mọi người thường đến chốn chùa cầu nguyện cho tâm linh. Nhiều người ăn chay hướng về tổ tiên ông bà rồi làm việc thiện, phóng sinh… Ngoài việc thể hiện tấm lòng hiếu thảo thì mình phải sống sao cho thật hạnh phúc. Con người có cuộc sống tốt đời đẹp đạo thì bố mẹ sẽ an tâm an hưởng tuổi già", Đại đức Thích Trí Thịnh chia sẻ thêm.

Sau nghi lễ bông hồng cài áo là nghi lễ thả đèn hoa đăng. Theo ý nghĩa của Phật giáo đối với nghi lễ này là cầu cho quốc thái, dân an, mọi nhà đều an lành, hạnh phúc. Người dân tâm niệm, thả đèn hoa đăng cầu mong cho người thân luôn mạnh khỏe, bình an và gặp mọi điều tốt lành.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem