Vu lan báo hiếu
-
Những ngày này trên khắp các phố phường ở Hà Nội, đâu đâu cũng thấy người dân đốt vàng mã. Trước đó, Công an Hà Nội đã có những cảnh báo đặc biệt về cháy do thắp hương, đốt vàng mã rằm tháng 7.
-
Tối 29/8 (tức 14/7 âm lịch), hàng nghìn người dân đã đổ về chùa Phúc Khánh (Hà Nội) để làm lễ Vu Lan, tất cả đều thành kính hướng về cha mẹ, ông bà, tổ tiên.
-
Mùa Vu lan là dịp để tưởng nhớ công ơn của cha mẹ. Nhưng nhiều người đã không còn cơ hội báo hiếu khi bố mẹ đã lìa xa, họ luôn mang trong mình nỗi buồn, nỗi ân hận vì chưa làm được gì nhiều cho bố mẹ.
-
Thượng toạ Thích Thanh Huân, Phó chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chia sẻ với PV Dân Việt như vậy trước tình trạng người người, nhà nhà vẫn đốt rất nhiều vàng mã mỗi dịp Vu Lan hay các ngày lễ, Tết…
-
Tối 27/8, tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu và nghi thức “Bông hồng cài áo” với sự tham gia của hàng nghìn Tăng, Ni, Phật tử.
-
Chị Nguyễn Ngọc Trâm (31 tuổi) đã bật khóc chia sẻ với PV Dân Việt như vậy trong đêm đại lễ Vu Lan báo hiếu tổ chức tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình tối ngày 26/8 khi kể câu chuyện mất mẹ từ khi lên 7 tuổi.
-
Với mong muốn cùng khách hàng gửi lời tri ân tới cha mẹ bằng những món quà ý nghĩa mùa Vu Lan, DOJI triển khai chương trình "Vu Lan báo hiếu - Yêu thương vẹn tròn" với hàng triệu ưu đãi hấp dẫn.
-
Vào dịp lễ Vu Lan năm nay, cán bộ nhân viên Tập đoàn CT Group không cần đến cơ quan làm việc trong 5 ngày nhưng vẫn được chấm công. Mọi người có thể dành thời gian đó để về thăm gia đình, ở bên cạnh cha mẹ, những người thân yêu để bày tỏ lòng hiếu thảo, biết ơn.
-
Trong không khí nhộn nhịp của ngày lễ Vu Lan, nhiều ngôi chùa trên địa bàn TP.HCM tổ chức các hoạt động tri ân công ơn đấng sinh thành.
-
Làn sóng báo hiếu dịp rằm tháng Bảy làm người ta ngoái lại với những tình cảm gia đình, và với người già. Nhưng bên dưới làn sóng hiếu thảo đó, những thân phận cô độc tuổi già, những nỗi niềm bất lực vì không thể báo hiếu của tuổi trẻ và cả tuổi không còn trẻ, càng ngấm ngầm càng cuộn lên không kém phần dữ dội.