Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đoàn Doan - cựu sinh viên Đại học Mỹ thuật công nghiệp thường xuyên theo dõi thông tin về tình hình dịch Covid-19 đợt thứ 4 này, đặc biệt ở khu vực TP.HCM, nơi đang rất "nóng". Không chỉ cảm phục những hy sinh, vất vả của các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, chị còn đặc biệt ấn tượng với clip em bé 5 tuổi hồn nhiên bước lên xe đi cách ly đăng trên trang fanpage của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM.
Là một người mẹ cũng đang có con nhỏ, cảm xúc dâng trào khiến chị đã vẽ những bức tranh ấn tượng về em nhỏ đi cách ly cũng như các y bác sĩ xét nghiệm, khử khuẩn, truy vết và gửi cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM như một lời cảm ơn, động viên và chia sẻ.
Ngay khi những bức vẽ của chị được đăng lên đã thu hút được hàng nghìn lượt thích và chia sẻ. Chị Hoài Thương, một độc giả xúc động: "Hình ảnh làm tan chảy biết bao con tim. Cầu mong con được bình an và chiến thắng Covid-19".
Đoàn Doan cho biết: "Mình vẽ lại hình ảnh các nhân viên y tế và các bé với ý nghĩ tích cực là những chiến binh dũng cảm, những người lính chiến đấu trong mùa dịch. Hình ảnh các bé đi cách ly ai cũng xót xa nhưng nó vẫn là hiện trạng đang diễn ra, với mình thì mình lại nhìn vào mặt tích cực chứ không muốn nhìn vào mặt thương cảm. Mình thấy các bé rất dũng cảm, dễ thương, tự giác trong khó khăn chứ không như một số người lớn còn trốn, chống đối khi đi cách ly...".
Qua những tranh vẽ của mình, Đoàn Doan mong người lớn nhìn vào hình ảnh những em nhỏ đó, thêm tuân thủ 5K, giữ gìn cho chính bản thân, cho gia đình cũng như xã hội với mong muốn TP.HCM nói riêng, cả nước đều vượt qua dịch bệnh, sớm trở lại cuộc sống bình thường.
Một số tranh vẽ của Đoàn Doan: