Xúi dại bạn dạy vợ... và cái kết

Cử Tạ Thứ năm, ngày 23/05/2019 08:42 AM (GMT+7)
Đàn ông gì hèn quá, để vợ nó cấm cản. Phải tay tao ấy à, cằn nhằn tao bắt úp mặt vào tường...
Bình luận 0

Hai vận động viên nghiệp dư gặp nhau:

- Sao dạo này chả thấy mày ra sân đá bóng?

- Vợ nó không cho đi, cứ cằn nhằn, mất cả hứng!

- Đàn ông gì hèn quá, để vợ nó cấm cản. Phải tay tao ấy à, cằn nhằn tao bắt úp mặt vào tường, tụt quần xuống, tét cho mấy cái vào mông...

- Ừ hay đấy, để tao áp dụng.

Hai tuần sau gặp lại:

- Sao vẫn không thấy mày mò ra sân? Không áp dụng cách tao bày à?

- Tao áp dụng y như mày nói, nó vừa mở miệng, tao bắt giơ tay lên chống vào tường... nhưng tao lại không kiềm chế được nênc lẩm bẩm: “Thôi, bóng lúc nào đá chả được!”

Truyện tranh: Bạn gái xui dại, tai hại suốt đêm

Chỉ vì những phát kiến vô cùng “thông minh đột xuất“ đã làm cho khối người phải hồi hộp và hết hồn.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem