Xuống hạng
-
Cửa trụ hạng đối với HAGL đã mở. Nhưng, ở một góc nhìn khác có phần hài hước, di dóm và giả tưởng, một bạn có nick name là “Bình Bồng Bột” đã đưa ra những lí do HAGL không được phép xuống hạng. Họ không thể xuống hạng vì những lí do vô cùng đặc biệt.
-
Ngay sau khi Đồng Nai để thua HAGL 1-2, HLV Trần Bình Sự thổ lộ, ông đã cao tuổi và còn thêm bệnh cao huyết áp cũng như tiểu đường nên sẽ giải nghệ vào cuối mùa giải.
-
Sao Premier League “cắm sừng” đồng nghiệp suốt 4 năm. Đi dự Champions League, tư dinh của sao M.U bị trộm đột nhập. Trùm giang hồ kể chuyện nể mỗi Messi. Ana Ivanovic và Bastian Schweinsteiger xác nhận cưới vào tháng 12… là những tin chính trong bản tin Góc của Sao ngày 28.8.
-
Chưa khi nào, cuộc chiến tiền bạc ở nhóm cuối V.League lại diễn ra sôi nổi như lúc này. Các đội bóng đều sẵn sàng giải ngân những khoản tiền rất lớn chỉ với mục đích giúp các cầu thủ thi đấu quyết tâm hơn, qua đó trốn suất trở lại giải Hạng Nhất.
-
Nhóm đầu tham vọng lớn thì vung tiền để đua vô địch, trong khi nhóm cuối bảng dù khó khăn cũng “vét ngân khố” cho cuộc chiến sinh tử.
-
Đài thọ toàn bộ chi phí đưa gia đình cầu thủ ngoại sang Việt Nam là cách mà Đồng Nai và Cần Thơ áp dụng. Hai đội hy vọng cách thức có thể giúp ngoại binh của họ thi đấu “sung” hơn.
-
Đó là sự trái ngược giữa HAGL và SLNA khi hai đội chuẩn bị cho cuộc đối đầu trên sân Pleiku vào chiều ngày 22.8 tới.
-
Sau khi Đồng Nai tự cứu bằng chiến thắng trước Thanh Hóa ở vòng vừa qua, cùng với việc HAGL trắng tay tại Cao Lãnh, đội bóng phố Núi coi như bị bỏ lại ở vị trí cuối bảng với 14 điểm. Cuối tuần này, khi mà Đồng Nai và Cần Thơ (cùng 17 điểm) sẽ có những trận đấu khó khăn trên sân khách thì HAGL sẽ có cơ hội khi về lại sân nhà thi đấu. Liệu lần này họ có thành công?
-
Bầu Đức muốn tìm luồng sinh khí mới và muốn “Gỗ” trụ hạng nên mới thay HLV. Nhưng ngặt nỗi, người được đặt vào vị trí thuyền trưởng của đội bóng phố núi lại là nhân vật cũng chưa hề có kinh nghiệm cầm quân, giống HLV cũ Graechen Guillaume.
-
HAGL thay HLV Graechen lúc này có lẽ là quá trễ. Cơ bản ở chỗ vị HLV người Pháp không hợp với công việc cầm quân đỉnh cao, vì nghề của ông không phải vậy. Thậm chí, lẽ ra không nên đặt HLV Graechen ngồi ghế HLV trưởng ngay từ đầu.