Xuống tay giết vợ vì bị cự tuyệt ân ái

Thứ tư, ngày 16/11/2016 14:01 PM (GMT+7)
Gã đàn ông sau khi có men rượu muốn ân ái nhưng vợ không cho nên đã dùng dao giết vợ...
Bình luận 0

img

Trần Hoài Sơn tại phiên phúc thẩm.

TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm ngày 16.11 đã bác kháng cáo, tuyên y án chung thân đối với Trần Hoài Sơn (SN 1987, quê Phú Yên) về tội “Giết người”.

HĐXX nhận định tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét tất cả các tình tiết giảm nhẹ nên không tuyên mức án tử hình đối với Sơn.

Hành vi của bị cáo cực kỳ dã man, mang động cơ đê hèn và tại phiên phúc thẩm không có tình tiết nào mới nên tòa bác kháng cáo, tuyên y án chung thân; cách ly vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội để răn đe, phòng ngừa chung.

Trần Hoài Sơn và chị Đoàn Thị Xuân Thủy (SN 1993, quê Phú Yên) là vợ chồng và có hai con chung. Tháng 9.2015, cả hai dắt díu nhau vào TP.HCM thuê nhà trọ, kiếm sống và nuôi hai con bằng nghề bán vé số.

Rạng sáng 12.10.2015, sau cơn nhậu bí tỉ, Sơn trở về phòng trọ và đòi ân ái với vợ. Mệt mỏi sau một ngày ròng rã bán vé số, chị Thủy từ chối và nói không muốn sống chung với Sơn.

Trong cơn say, gã chồng đã vớ dao đâm nhiều nhát vào người đầu ấp tay gối của mình khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi giết vợ dã man, gã chồng bỏ trốn và ra công an đầu thú sau đó.

Thuận Thiên (Người Lao Động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem