Yêu nhau sau 3 ngày, có bầu sau 3 tháng, cặp đôi khiến khán giả “thảng thốt”

Hạ Nhiên Thứ năm, ngày 16/08/2018 16:41 PM (GMT+7)
Họ quen và yêu nhau với tốc độ tên lửa thế nhưng lại mãi “vô duyên” với chuyện cưới xin.
Bình luận 0

Không phải tình yêu của cặp đôi nào cũng thuận lợi theo hành trình từ quen đến yêu, từ yêu đến cưới. Giống như Thương Trang (23 tuổi) và Minh Hiếu (24 tuổi), quen nhau bất ngờ, yêu nhau thần tốc, đánh nhanh thắng nhanh, thế nhưng mãi vẫn chưa thể có một đám cưới đẹp. Chuyện tình của họ khiến khán giả từ bất ngờ, vui vẻ cho đến xúc động.

img

Cặp đôi quen, yêu thần tốc, đánh nhanh thắng nhanh 

Thương Trang - Minh Hiếu quen và yêu nhau trong vỏn vẹn 3 ngày. Họ làm chung khách sạn, Trang làm phòng bếp, còn Hiếu làm nhân viên lễ tân, buổi tối chạy taxi kiếm thêm. Hai người biết mặt nhau nhưng không ai chủ động làm quen, Trang chỉ nghe mọi người khen Hiếu là anh chàng điển trai, tài giỏi.

Một lần, Trang đặt xe taxi lại vô tình đặt trúng xe của Hiếu. Ngày thứ nhất, họ nhắn tin trò chuyện. Ngày thứ hai, họ chở nhau lòng vòng khắp thành phố. Ngày thứ ba, Trang rủ Hiếu về nhà chơi xem như lời tỏ tình. Và họ chính thức yêu nhau.

Chỉ sau 3 tháng yêu, Trang có thai. Ngày xuất hiện tại “Yêu là cưới”, cô nàng đã mang thai đến tháng thứ 6 nhưng cặp đôi lại chưa có một đám cưới chính thức. Nguyên nhân xuất phát từ sự không hòa hợp giữa hai bên gia đình. Cho đến giờ, đó vẫn là khúc mắc lớn nhất giữa Trang và Hiếu.

img

Nhận lời yêu nhau sau 3 ngày gặp mặt 

Khi Trang mang bầu tháng đầu tiên, Hiếu đã sẵn sàng cho chuyện kết hôn. Cả hai đưa nhau về ra mắt gia đình, bàn bạc chuyện cưới xin nhưng không ngờ gia đình Hiếu lại không chấp nhận. Họ cho rằng, anh còn quá trẻ để có thể gánh vác một gia đình.

Chật vật mãi mới thuyết phục được bố mẹ chấp thuận, Trang và Hiếu những tưởng có thể bên nhau. Nào ngờ, hai bên gia đình lại mâu thuẫn về phong tục tập quán, không thể thống nhất được nghi thức cưới xin. Hơn nữa, mẹ Hiếu vốn dĩ đã không có ấn tượng tốt đẹp với nàng dâu tương lai vì dám “ăn cơm trước kẻng”.

Đến sát ngày cưới, nhà trai vẫn không có câu trả lời chính thức với nhà gái, vậy là đám cưới đổ bể. Trang chịu áp lực quá lớn từ phía gia đình nên đã có lúc tìm đến bệnh viện bỏ em bé.

img

Đám cưới đổ bể vì hai bên gia đình 

“Lúc đó em bé được hơn hai tháng rồi, to quá em không dám làm, cứ đứng khóc ở cổng bệnh viện. Đến lúc mẹ gọi hỏi em đang ở đâu thì em bảo đang ở bệnh viện. Mẹ mới gọi cho anh Hiếu…”, Trang rơi nước mắt kể lại.

Về phần Hiếu, anh quá thương Trang, cảm nhận rõ được áp lực và nỗi khổ của cô. Anh tiếp tục nỗ lực dung hòa hai bên gia đình để nhận được cái “gật đầu” từ bậc cha mẹ.

Cho đến giờ, Thương Trang và Minh Hiếu vẫn chưa thể quyết định được ngày cưới. Họ chỉ xác định mục tiêu trước mắt là làm việc để có tiền lo cho đứa con sắp chào đời.

img

Trang thậm chí còn từng đến bệnh viện suýt bỏ em bé vì bất lực 

img

Cặp đôi mong gia đình tha thứ và chấp thuận 

Trước sóng truyền hình, Hiếu nhắn nhủ đến hai bên gia đình: “Bản thân con đã quyết rồi thì mong bố mẹ tôn trọng quyết định của con, tạo điều kiện giúp chúng con sau này có một đám cưới”. Trang cũng mong gia đình chồng tương lai có thể bỏ qua những lỗi lầm cô và người yêu mắc phải, chấp thuận cho họ được thành vợ thành chồng.

Lắng nghe câu chuyện “ăn cơm trước kẻng” của Thương Trang và Minh Hiếu, MC Cát Tường đưa ra lời khuyên chân thành cho các cặp đôi trẻ:

“Khi yêu nhau các bạn trẻ cũng nên từ tốn suy nghĩ và quyết định. Mình chọn rồi thì trước sau chuyện đó cũng sẽ đến, đứa con là kết quả của một tình yêu đẹp. Tuy nhiên, nếu chuẩn bị tâm lý kỹ trước đó thì sẽ được hai bên gia đình đón nhận và bạn gái sẽ không phải tổn thương. Trang may mắn vì gặp được một người đàn ông có trách nhiệm”.

Vào khách sạn định ”hành sự”, chưa làm gì đã đánh người tình vì lý do bất ngờ

Sự việc trở nên ầm ĩ khi một số người ở phòng khách sạn bên cạnh nghe thấy tiếng chị Yu kêu cứu

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem