Zahia Dehar: Vẻ đẹp hoang dã và dấu ấn ô nhục

Thứ ba, ngày 19/03/2013 19:17 PM (GMT+7)
Người ta chỉ dùng cụm từ “nàng thơ của Karl Lagerfeld” để nói về Claudia Schiffer, một trong những siêu mẫu nổi tiếng nhất trong lịch sử. Nay nhà tạo mẫu người Đức Lagerfeld có một "nàng thơ" mới: Zahia Dehar.
Bình luận 0

Dấu ấn ô nhục

Zahia Dehar là trường hợp lạ lùng trong làng thời trang nói riêng và của nước Pháp nói chung. Cô gái 21 tuổi này từng bị coi là “dấu ấn ô nhục” của nước Pháp qua vụ scandal gái gọi chưa đến tuổi vị thành viên cách đây 4 năm liên quan đến 3 ngôi sao của đội tuyển áo lam là Sidney Govou, Frank Ribery và Karim Benzema.

img
 

Ba anh chàng "hám của lạ" này phải nộp phạt mỗi người ít nhất 45.000 euro đồng thời có nguy cơ ngồi tù 3 năm, vụ án này chưa chấm dứt nhưng “nữ nhân vật chính” Zahia thì chắc chắn vô tội vì chưa đến tuổi vị thành niên.

“Cô gái hoang dã theo kiểu một thiếu nữ của thế kỷ 18” như lời nhà tạo mẫu lừng danh Lagerfeld, từng bị nhiều tờ báo Pháp gọi là “con điếm màu xanh” (ám chỉ màu áo của đội tuyển Pháp). Nhưng Zahia không hề khóc. Cứng cỏi lạ thường, nên dễ bị gán là sành đời điếm đàng thủ đoạn. Mặc kệ, Zahia không biện minh trong những cuộc trả lời phỏng vấn trên các tờ báo nổi tiếng của nước Pháp như Marie Claire hay Paris Match.

img
 

Sau vụ scandal kể trên, cô gái gốc Algeria này (đang được xem là người Algeria nổi tiếng thứ hai tại Pháp, chỉ sau Zinedine Zidane) bỗng nổi tiếng như cồn. Người ta làm phim về cô (Zahia: from Z to A), mời cô đóng phim, làm người mẫu.

Tự thừa nhận là không được học hành từ nhỏ (nhưng biện minh rằng khi còn ở Algeria lúc 10 tuổi thì học tốt, nhưng sang Pháp thì ham chơi và dốt tiếng Pháp nên sức học đuối dần), Zahia cũng không nhận được sự giáo dục đến nơi đến chốn từ cha và mẹ.

Mẹ của cô chuyển chỗ ở liên tục vì sợ bị đám "xã hội đen" đòi nợ. Cha Zahia cũng chẳng ra gì, chỉ biết bám váy con gái xin tiền mỗi khi cô “làm việc” xong (500 euro cho một lần đi khách, 2.000 euro cho qua đêm).

img
 

Thế là Zahia sống hoang dã, không học hành, không ai chỉ bảo, chỉ biết lượn lờ quanh các địa điểm vui chơi ở Champs Elysee để kiếm cách tự sinh tồn. Nhờ trời phú cho khuôn mặt kiều diễm và vóc dáng “chỉ khiến đàn ông phải phạm tội” (như lời Lagerfeld), Zahia mới dính đến Ribery, Benzema và Govou.

Rồi cô bị thiên hạ chửi bới, nhưng chính Zahia đã xin tội cho 3 “thủ phạm” kể trên vì “tôi đã không cho họ biết tuổi thật (17)”. Rồi cô đã khóc khi xuất hiện trong tư cách nhà thiết kế của một nhãn hiệu đồ lót do chính cô thiết kế và trình diễn, ngoài ra còn là một nhãn hiệu nước hoa riêng cũng của chính cô.

Niềm vui với 2 chú chó

 

Tuần lễ thời trang cao cấp đang diễn ra ở Paris, cả thế giới thời trang đổ dồn mọi ánh mắt về Zahia khiến cô khóc vì bối rối không tin vào những gì đang xảy ra còn hơn cả một giấc mơ. Hai nhà thời trang danh tiếng Jean Paul Gautier và Christian Louboutin nhào đến chụp hình với Zahia như thể cô là Catherine Deneuve (cô đào lừng danh của nước Pháp).

Những nữ diễn viên nổi tiếng xứ lục lăng như Isabella Adjani, Emmanuel Beart phải vất vả kiếm vé ngồi hàng đầu xem bộ sưu tập thời trang của Zahia. Beart ví: “Cô ấy như búp bê Barbie, nhưng cũng giống Brigitte Bardot và cả Marylin Monroe nữa”.

img
 

Từ nỗi ô nhục bỗng trở thành niềm tự hào của nước Pháp, Zahia vẫn… chẳng cảm thấy gì vì cô chưa đủ tầm nhận ra biến đổi lớn lao xung quanh mình. Vẫn với phong cách “bản năng gốc”, cô nàng chỉ cảm thấy hạnh phúc nhất vì được cùng hai… chú chó cưng Enzo và Miyoki cùng sánh bước trên sàn catwalk.

Zahia chỉ cười và khóc, cũng may không buộc miệng thốt lên “em nghĩ xã hội đang tôn vinh em” thì dễ bị "ném đá" lắm, như một mẫu teen cũng theo phong cách nguyên sơ tại Việt Nam.

Theo Thể thao 24h
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem