108 vị anh hùng

  • Nhắc đến Thủy Hử, hầu hết khán giả sẽ nhớ ngay tới những chiến công hiển hách của 108 vị anh hùng. Tuy nhiên, bên cạnh chiến tích phi thường thì chuyện tình với những người phụ nữ xinh đẹp cũng ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc đời họ.
  • Trong 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc trong Thủy hử truyện, có 2 nhân vật vô cùng đặc biệt, vốn thuộc dòng dõi danh gia vọng tộc, vì nhiều lý do chủ quan cũng như khách quan, đã rời bỏ vinh hoa phú quý để trở thành đại đầu lĩnh ở “bến nước”.
  • Cuộc nổi dậy ở Lương Sơn Bạc do Tống Giang lãnh đạo chỉ là một trong hơn 100 cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra trong suốt triều Tống. Cho đến nay vẫn còn nhiều tranh luận về quy mô cuộc khởi nghĩa này.
  • Thống lĩnh 20 vạn cấm quân, Cao Cầu phần nào thể hiện bản lĩnh của một đại tướng và không câu kết với các đại gian thần để khuynh đảo triều đình.
  • Chùa Lục Hòa là 1 danh lam thắng cảnh bậc nhất ở Hàng Châu, Trung Quốc. Và đây cũng là nơi gắn liền với những ngày cuối đời của 3 hảo hán Lương Sơn Bạc được yêu thích nhất Thủy Hử: Hoa Hòa Thượng Lỗ Trí Thâm, Báo Tử Đầu Lâm Xung, Hành Giả Võ Tòng…
  • Thạch Tú xuất hiện với tần suất dày đặc trong 7 hồi, từ 43-49 và điểm rất đáng chú ý là Thi Nại Am, như thể muốn nhấn mạnh về xuất thân bất minh và hành tung khó lườngcủa “Biện Mệnh Tam Lang” nên đã để chàng ta, cứ mỗi lúc, lại hóa thân thành một thân phận khác…
  • 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, có một nhân vật đặc biệt. Xuất phát điểm tầm thường, thậm chí bất minh. Không có mối quan hệ từ trước với Tống Giang, thậm chí còn suýt bị Tiều Cái giết trong lần đầu lên “Bến nước”. Nhưng khi phân chia ngôi thứ Lương Sơn, chàng ta lại ngồi ghế cao, xếp hạng 33, là 1 trong 10 viên Bộ quân Đầu lĩnh. Tức “cùng mâm” với những tay kiệt hiệt như Lỗ Trí Thâm, Võ Tòng hay Yến Thanh. Chàng ta là Biện Mệnh Tam Lang Thạch Tú.
  • Lương Sơn Bạc ngoài Ngũ Hổ Tướng còn có Bát Hổ Tiên Phong Sứ, đều là những tay thiện chiến, bản lĩnh trận mạc xuất sắc. Nhưng 8 tiên phong này, 7 người chịu kết cục bi thảm chỉ duy nhất 1 hảo hán công thành danh toại…
  • Rất nhiều hảo hán trong số 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc là những người từng gặp gỡ, kết giao với Tống Giang qua các sự kiện khác nhau trên hành trình lưu lạc tứ xứ của “Hô Bảo Nghĩa”. Nhưng nếu đọc thật kĩ Thủy Hử, chúng ta sẽ thấy chỉ có đúng 2 lần Thi Nại Am viết về việc Tống Giang kết nghĩa huynh đệ với người khác.
  • 108 hảo hán Lương Sơn Bạc mỗi người một vẻ. Nguồn gốc xuất thân, bản lĩnh, tính cách đa dạng vô cùng. Có một số đầu lĩnh là chính nhân quân tử, bậc nhất hiệp sỹ nhưng cũng chẳng thiếu những kẻ tưởng là anh hùng nhưng lại tầm thường đáng chê vô cùng. Dưới đây là Top 3 anh hùng “giả cầy” trong danh tác của Thi Nại Am.