Haha, cuối cùng anh cũng "tóm" được rồi nhé.
Để mẹ đọc thư của "bố" gửi cho con nghe nhé.
Ối giời, định "tra tấn" nhau bằng thức ăn đấy à.
"Rân chơi" đích thực là đây chứ đâu.
Xe của các chú làm sao so sánh được với "siêu xe" của anh.
Haha, từ hôm nay có chỗ trốn lí tưởng rồi nhé.
Không sao đâu, ống nước này chắc chắn lắm.
Em có động cơ phản lực rồi, còn ai đuổi kịp em nữa.
Phải luôn sẵn sàng đối phó với mọi tình huống.
Hết chỗ rồi, mọi người ở lại đi chuyến sau.
Ối giời ơi, kinh khủng thế này sao bọn trẻ chơi được nhỉ?
Á à, hóa ra lâu nay là gian lận chiều cao hả?
"Gấu" vừa ở trên núi xuống, phải dẫn đi dạo phố.
Hôm nay có báo mới chưa bà chủ ơi?
Vui lòng nhập nội dung bình luận.