2 sai lầm của tên trộm: Con dâu “chơi” phản!

Thứ bảy, ngày 23/03/2013 13:05 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bản án 5 năm tù vừa giáng xuống đầu Eddie Maher, tên bảo vệ đã trộm một chiếc xe chở tiền và đem 1,2 triệu bảng trốn qua Mỹ từ năm 1993. Hai mươi năm sau, hắn bị “đếm lịch” vì sự phản bội của cô con dâu.
Bình luận 0

Maher 57 tuổi người Anh bị truy nã do “bốc hơi” từ sau vụ cướp chiếc xe chở tiền - của công ty bảo vệ Securicor- có chứa số tiền tương đương 1,8 triệu USD đậu bên ngoài một ngân hàng ở phía đông Anh vào lúc 9 giờ 30 ngày 22.1.1993. Sau này người ta biết Maher tranh thủ thời cơ trong một vòng chuyển tiền đến các ngân hàng và một bưu điện. Hắn lợi dụng đồng nghiệp Peter Bunn đang đem tiền trong một ngân hàng để cướp chiếc xe.

img
Maher ngày xưa và ngày nay

Giấc mộng đổi đời

Lần cuối cùng người ta thấy Maher là lúc hắn đang chuyển 30 túi tiền sang một chiếc xe 4 chỗ hiệu Opel để trốn chạy. Vài giờ sau vụ cướp, người ta tìm được chiếc Opel cũ rích bị đốt, cùng ngù vai trên đồng phục Securicor của hắn.

Suốt gần 20 năm sau đó, Maher không còn ở Anh, dù cảnh sát Anh vẫn truy lùng tên cướp này, thậm chí phải qua Jamaica và đảo Cyprus để truy bắt hắn, dựa theo những đầu mối sai. Sau này mới có thông tin rằng trước khi hắn ra tay cướp chiếc xe vài ngày, bạn tình Deborah Brett (một nữ tiếp viên hàng không) của Maher và cậu con trai Lee của hắn đã qua Mỹ vài ngày trên một chuyến bay mà họ mua vé vào phút cuối cùng.

Maher có biệt danh “Eddie nhanh” để ám chỉ hắn tiêu tiền rất kinh. Có lẽ vì mê cờ bạc, hắn lâm cảnh nợ nần phải làm đơn xin phá sản, chuyển qua cảnh sống nhà thuê khi bị bắt. Các ngôi nhà hắn mua đều đã đem bán và tiền đã tiêu hết. Cảnh sát chưa tìm ra chứng cứ hắn mắc nợ cờ bạc, và khi bị FBI Mỹ bắt, hắn chối tội, đổ thừa rằng có nhiều người ép hắn phải thực hiện vụ cướp do hắn nợ nần vì cờ bạc.

Vài ngày sau, Maher dùng hộ chiếu của em trai Michael để bay qua bang Florida, gặp lại bạn gái và con trai. Từ đó Maher cùng Brett và con trai “đổi đời” cho đến khi hắn bị bắt. Hắn thay đổi bề ngoài bằng cách để râu rậm và đeo kính mát to.

6 tháng sau vụ cướp, hắn sử dụng 2 tên giả Stephen King và Michael Maher và đưa tiền mặt để mua một ngôi nhà ở Colorado với giá 120.000USD, rồi mua một trang trại 32ha (sau này nhân viên FBI Mỹ lấy được dấu tay của hắn trên các loại giấy tờ chủ quyền nhà, đất).

Hắn liên tục dọn nhà đến ít nhất 8 bang gồm Florida, Wisconsin, Texas, Pennsylvania và Minnesota trước khi định cư ở New Hampshire, nơi hắn làm thợ kéo dây cáp cho một công ty dịch vụ internet, lãnh mức lương 14USD/giờ.

Trước khi rời Anh, Maher từng có 3 năm đi lính pháo binh (sau khi tốt nghiệp trung học) rồi làm lính phòng cháy nhưng sau đó phải nghỉ do bị đau lưng. Hắn dùng tiền bồi thường để cùng Deborah làm chủ một quán bar, và mua hai chiếc xe hiệu Jaguar. Cặp này từng đi du lịch Mỹ và Canada nên bạn bè họ cho biết họ muốn làm lại cuộc đời ở Mỹ. Năm 1992, Maher học làm thợ khóa rồi khai man những vụ tiền sự để được làm tài xế xe chở tiền cho Công ty Securicor.

img
Maher (giữa) với con trai Lee và con dâu Jessica

Bị con dâu “đá”

Tuy muốn giấu tung tích nhưng Maher lại có tật khoe khoang thành tích vụ cướp tiền, dù chỉ là khoe trong gia đình. Khi Maher thực hiện vụ cướp, cậu con Lee (nay 23 tuổi) chỉ mới 3 tuổi và khi lớn lên, Lee lấy một cô người Mỹ làm vợ (hồi tháng 10.2011). Trong một lần say rượu, Lee lè nhè kể sơ lược về “chiến quả” của bố.

Nhưng sau đó, cuộc hôn nhân của Lee và Jessica tan vỡ (họ đang làm thủ tục ly dị). Vì không có tiền tiêu xài, Jessica bất mãn và truy cập vào địa chỉ mạng Google, tìm cái tên Maher. Cô ta phát hiện bố chồng bị truy nã và biết có số tiền thưởng cho ai cung cấp được thông tin về Maher. Thế là cô ta tố cáo Maher với chính quyền Mỹ.

Tại tòa, luật sư của Maher nói khẳng định Jessica đã tố cáo bố chồng. Ông cho biết: nét đặc biệt trong vụ án này là Jessica là bạn gái của người bạn thân nhất của Lee, Khi Lee chơi vé số cào ở Mỹ và trúng số tiền tương đương 100.000 bảng, cô ta bỏ bạn để làm vợ Lee. Nhưng khi chồng cạn tiền, cô ta bỏ Lee và tố cáo bố chồng.

Maher bị cảnh sát liên bang Mỹ (FBI) bắt ngày 9.2.2012, trong tình cảnh đã phải xin phá sản, sử dụng cái tên của em trai Michael. Trước đó, Maher đã cảm thấy hơi thở của thần công lý ngay sau gót mình, khi đến đồn cảnh sát để bảo lãnh Lee phạm tội lái xe trong tình trạng say rượu. Một sĩ quan nói với Maher có tin đồn hắn bị truy nã vì vụ cướp xe chở tiền.

Maher lúc đang ở nhà thuê, liền đưa gia đình vào một khách sạn và lại toan bỏ trốn nhưng cuối cùng hắn đổi ý. Hôm sau, hắn đưa đứa con trai thứ tên Mark đi học rồi về nhà chịu bị bắt về tội nhập cư lậu và dùng tên giả để tàng trữ 4 khẩu súng.

img
Chiếc xe chở tiền bị bỏ lại

Xài tên người nổi tiếng

Maher tình nguyện trở về Anh để chịu tội. Tòa nghe cáo trạng rằng ở Mỹ, Maher khai tên giả Stephen King khi mua nhà và trang trại. Thanh tra cảnh sát David Giles nói đó là sai lầm thứ hai của Maher, sau cái tội khoe chuyện cướp tiền với vợ con: “Cái tên giả đó làm hại hắn. Một người hàng xóm từng mua lại một ngôi nhà của hắn đã nhớ rất rõ Maher từng nói đùa với ông ta, rằng ông ta đang làm ăn với cây bút chuyên viết tiểu thuyết kinh dị nổi tiếng nhất thế giới”.

Khi tuyên án 5 năm tù, quan tòa nói rõ ràng đó là một vụ cướp được lên kế hoạch kỹ càng, có nhiều tên đồng lõa. Ông nói vợ con bị cáo sẽ rất đau lòng vì bản án nhưng đó là do lỗi của hắn. Sau phiên tòa, thanh tra cảnh sát Giles cho biết vợ hắn (Brett hiện 47 tuổi) cùng chị gái Margaret Francis 64 tuổi đã nộp tiền bảo lãnh tại ngoại, còn em trai Michael có lẽ đang trốn ở Tây Ban Nha.

Sau khi án được tuyên, thanh tra cảnh sát Giles cho biết: “Nhiều năm qua, Maher được mô tả là người hùng Robin Hood (dựa theo nhân vật hư cấu Robin Hood thảo khấu rừng xanh cướp của nhà giàu chia cho người nghèo), trộm tiền của một ngân hàng mà không ai bị thương”. Nhưng thực tế Maher đã lợi dụng sự tín nhiệm của công ty bảo vệ dành cho hắn để chiếm đoạt số tiền.

Theo Thế giới & Hội nhập

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem