3 năm làm “đôi chân” cho bạn, câu chuyện cổ tích giữa đời thường

Bảo Yến Thứ tư, ngày 27/03/2024 11:00 AM (GMT+7)
Suốt 3 năm liền, em Phan Huy Hiếu – Học sinh lớp 9A5, Trường Trung học cơ sở Phú Gia (Hương Khê, Hà Tĩnh) đã tình nguyện trở thành “đôi chân” cho người bạn cùng lớp Lê Nhật Tân vững bước đến trường.
Bình luận 0


Video: 3 năm làm “đôi chân” cho bạn, câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Th­ực hiện: Bảo Yến

Tình nguyện làm “đôi chân” cho bạn

Trong suốt 3 năm qua, động lực đến lớp của em Phan Huy Hiếu không chỉ đơn thuần mong muốn học hỏi thêm kiến thức, còn là tình thương mà em dành cho Lê Nhật Tân - Người bạn bị khuyết tật vận động, gặp khó khăn trong việc di chuyển.

Vì đôi chân, đôi tay bị yếu, co cứng nên việc đi lại và sinh hoạt hàng ngày của Tân đều phụ thuộc vào sự giúp đỡ từ mọi người. Thương người bạn kém may mắn nhưng ham học, Hiếu đã tình nguyện trở thành “đôi chân”, “đôi tay” cho bạn trong suốt khoảng thời gian ở lớp. Từ việc chuẩn bị chỗ ngồi, cất áo khoác, mũ bảo hiểm... đến việc trở thành điểm tựa cho bạn di chuyển đến phòng học chức năng, thậm chí đưa bạn đi vệ sinh, Hiếu luôn sẵn lòng giúp đỡ, không chút ngại ngần.

3 năm làm “đôi chân” cho bạn, câu chuyện cổ tích giữa đời thường- Ảnh 1.
3 năm làm “đôi chân” cho bạn, câu chuyện cổ tích giữa đời thường- Ảnh 2.

Hiếu tình nguyện trở thành “đôi chân” hỗ trợ bạn di chuyển trong thời gian ở trường.

Do đặc thù công việc đi làm xa, làm việc giờ hành chính nên bố mẹ của Tân gặp nhiều khó khăn trong việc thu xếp thời gian đón con đúng giờ. Khi các bạn khác đã về nhà, Tân thường phải ở lại một mình đợi mẹ đến đón. Cảm thông với người bạn khuyết tật, nên mỗi khi tan trường, thay vì vội vã về nhà, Hiếu luôn ở lại bên Tân cho đến khi mẹ bạn đến đón.

Dù cặp đã để đầy sách vở, đồ dùng học tập nhưng Hiếu luôn mang theo một bộ cờ để chơi cùng bạn, giúp thời gian chờ đợi trở nên bổ ích hơn. Thư viện hay sân trường đã chứng kiến bao câu chuyện buồn vui tuổi học trò của Hiếu và Tân. Ở đó, đôi bạn cùng nhau ôn lại từng bài giảng trên lớp hay đam mê giải mã những nước cờ…

3 năm làm “đôi chân” cho bạn, câu chuyện cổ tích giữa đời thường- Ảnh 3.

Góc thư viện đã trở thành nơi lưu giữ hành động đẹp của Hiếu cùng tình bạn trân quý của 2 bạn.

Nói về sự đồng hành của Hiếu dành cho người con kém may mắn của mình, chị Nguyễn Thị Mai – mẹ Tân xúc động bày tỏ: “Nhiều lúc mình đón con muộn, cả trường không còn một bóng người nhưng Hiếu vẫn ở lại bên bạn để chờ mình đến đón. Có lúc, mình cũng rất ngại phiền đến Hiếu nên nói Hiếu về trước nhưng con vẫn quả quyết: "Không, con chờ khi nào Tân có người đón con mới về, nếu chưa có người đón con sẽ ở lại cho bạn đỡ buồn”. Dù Tân đã có mẹ ở bên cạnh nhưng Hiếu vẫn đi lấy mũ bảo hiểm, áo khoác rồi đội mũ, mặc áo cho bạn. Những hành động đó mình thấy giống như Hiếu đang chăm sóc một người em trong gia đình vậy. Mình thực sự rất xúc động”.

Đôi bạn cùng tiến

Vì đôi tay bị co cứng nên trong suốt 9 năm học, Tân chỉ có thể dùng một chiếc điện thoại cũ để thực hiện các bài tập trên lớp và ở nhà. Hiếu không chỉ là “đôi chân” cho bạn trong quá trình di chuyển, tranh thủ giờ ra chơi em còn giúp bạn khái quát lại kiến thức sau mỗi giờ học. Có lẽ vì sự giao tiếp gần gũi mỗi ngày mà giờ đây chỉ cần nhìn vào ánh mắt bạn, Hiếu đã hiểu bạn đang muốn gì.

Nhắc đến người bạn thân của mình Hiếu đã bày tỏ sự ngưỡng mộ: “Bạn Tân mặc dù bị khuyết tật nhưng bạn vẫn rất cố gắng, có ý chí kiên cường để vượt qua trở ngại và đạt kết quả tốt trong học tập. Bạn chính là tấm gương để em cố gắng hơn trong học tập”.

3 năm làm “đôi chân” cho bạn, câu chuyện cổ tích giữa đời thường- Ảnh 4.

Trong học tập, Hiếu hỗ trợ Tân khái quát lại bài học sau mỗi giờ ra chơi.

Nhắc đến những học trò ưu tú của mình, cô Mai Thị Huyền - Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A5, Trường THCS Phú Gia tự hào nói: “Hiếu và Tân là một đôi bạn rất thân. Tân khó khăn trong việc ghi chép bài nên sử dụng bấm qua điện thoại vì vậy việc nắm kiến thức còn yếu nên Hiếu thường hỗ trợ, giúp Tân khái quát lại bài học qua những giờ ra chơi. Là giáo viên chủ nhiệm, tôi rất ngưỡng mộ với nghị lực, khả năng nhận thức và tư duy của Tân cực kỳ thông minh. Vì thế Tân không bỏ buổi học nào kể cả học chính khóa hay ngoài giờ”.

3 năm làm “đôi chân” cho bạn, câu chuyện cổ tích giữa đời thường- Ảnh 5.
3 năm làm “đôi chân” cho bạn, câu chuyện cổ tích giữa đời thường- Ảnh 6.

Nhiều năm liền Hiếu và Tân là học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện.

Đôi bạn Hiếu và Tân không chỉ khiến mọi người ngưỡng mộ vì tình bạn khăng khít, mà các em còn là tấm gương sáng trong trong học tập. Dù cơ thể mang những khiếm khuyết nhưng Tân nỗ lực học tập và trong suốt 3 năm học qua, em luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường. Còn Hiếu nhiều năm liền là học sinh giỏi cấp huyện. Đặc biệt, năm học 2022- 2023, Hiếu là thủ khoa trong kỳ thi Học sinh giỏi môn Vật lý lớp 8 cấp huyện, năm học 2023-2024, em là một trong những học sinh nằm trong đội dự tuyển môn Vật lý kỳ thi học sinh giỏi tỉnh.

“Câu chuyện của 2 em Hiếu và Tân là những tấm gương rất tiêu biểu về sự nỗ lực học tập, giúp đỡ bạn trong học tập cho gần 1.000 học sinh nhà trường noi theo. Tôi cũng như tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường rất ngưỡng mộ tình bạn của hai em và kết quả mà các em đã đạt được” – Cô Đặng Thị Thu Nga - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Phú Giang chia sẻ.

3 năm làm “đôi chân” cho bạn, câu chuyện cổ tích giữa đời thường- Ảnh 7.

Năm 2023, Hiếu vinh dự nhận danh hiệu “Dũng sỹ nghìn việc tốt” do Hội đồng Đội tỉnh Hà Tĩnh trao tặng.

Trong năm học 2022 - 2023, Phan Huy Hiếu đã vinh dự được xướng tên trong danh sách 10 thanh thiếu niên ưu tú nhận danh hiệu “Dũng sỹ nghìn việc tốt” từ Hội đồng Đội tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, với Hiếu, phần thưởng quý giá nhất không chỉ là danh hiệu đó, mà còn là tình bạn bền chặt với bạn Lê Nhật Tân. Dù phía trước hai em sẽ có những quyết định và con đường riêng, tình bạn ấy sẽ mãi mãi được gìn giữ và chắc chắn sẽ vượt qua mọi thách thức.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem