31 du khách bị nhà tàu bỏ rơi qua đêm tại đảo Cô Tô

Hoàng Anh Tuấn Thứ sáu, ngày 13/06/2014 11:22 AM (GMT+7)
Do nhà tàu bán vé tràn lan không kiểm soát được số lượng khách quá đông khiến hơn 31 du khách tối qua (12.6) chỉ biết cầm vé nhìn chiếc tàu cao tốc lao vút đi, còn bản thân mình bị bỏ lại ở đảo Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh).
Bình luận 0

Trước đó, chuyến tàu cuối cùng từ đảo Cô Tô vào đất liền của Công ty Phúc Thịnh đã rời bến vào lúc 15 giờ 30 ngày 12.6 nhưng không thể chở hết tất cả hành khách rời đảo Cô Tô. Chờ chuyến tàu sau ra đón nhưng mãi vẫn bặt vô âm tín, tất cả các du khách tỏ thái độ bức xúc trước việc làm tắc trách của nhà tàu.

img
31 hành khách tỏ thái độ rất bức xúc khi bị bỏ rơi.

 

Theo ông Bùi Văn Hường - Trưởng Ban quản lý Cảng Cô Tô, do Công ty Phúc Thịnh bán vé tràn lan không đúng quy định, tính toán quay vòng tàu không hợp lý trong thời tiết xấu. Một tàu xuất phát từ Cô Tô đến Vân Đồn đã muộn nên không thể quay lại đón 31 hành khách còn lại trên đảo.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt ngay tối qua (12.6), ông Mai Tuấn Phượng - Phó Chủ tịch UBND huyện Cô Tô cho biết: "Hiện tại 31 hành khách vẫn được đảm bảo an toàn, chúng tôi đã yêu cầu các cơ quan chức năng của huyện lập biên bản sự việc, yêu cầu Công ty Phúc Thịnh giải trình vụ việc trên. Ngoài ra, 31 hành khách mắc kẹt sẽ được đảm bảo an toàn chỗ ăn nghỉ trên đảo đêm nay".
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem