"Hiệp sĩ" đá văng dao, đoạt xe máy từ tay trộm

Thứ ba, ngày 31/12/2013 19:31 PM (GMT+7)
“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải ép xe thì một tên rút dao tấn công, lập tức “hiệp sĩ” Hải tung cú đá rớt dao trên tay đối tượng. Biết không thể chống lại “hiệp sĩ”, tên trộm bỏ xe 61B1 - 099.47 lại, nhảy lên xe của đồng bọn tẩu thoát...
Bình luận 0
Khoảng 14h30 ngày 30.12, khi đang đi công việc, đến khu vực phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải phát hiện 2 thanh niên điều khiển 2 xe máy lưu thông với tốc độ cao nên vọt lên để quan sát.

Anh Tài (bìa trái) vui mừng nhận lại xe bị mất trộm.
Anh Tài (bìa trái) vui mừng nhận lại xe bị mất trộm.

Nhìn thấy chiếc xe biển số 61B1 - 099.47 không có chìa khóa, biết chắc 2 thanh niên là bọn trộm cắp nên bám theo, đến chợ Lái Thiêu, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải ép xe 61B1-099.47 thì một tên rút dao tấn công. Lập tức “hiệp sĩ” Hải tung cú đá khiến con dao trên tay đối tượng rơi xuống đường.

Biết không thể chống lại “hiệp sĩ”, cả 2 tên bỏ lại xe 61B1-099.47 lại, cùng lên xe kia bỏ chạy nhưng vẫn bị truy đuổi đến tận khu vực Khu công nghiệp Đồng An (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), lúc này một trong hai tên trộm rút súng bắn điện chĩa về hướng “hiệp sĩ” để bóp cò rồi lẩn vào dòng người trên đường, tẩu thoát.

Ngay sau đó, các "hiệp sĩ" đã nhờ những đồng đội ở phường Lái Thiêu đưa xe về cơ quan công an, tìm người bị mất trao trả.

Trước đó, anh Đoàn Minh Tài (SN 1985, ngụ phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một) đã điện báo mất xe biển số 61B1 - 099.47, nên “hiệp sĩ” gọi anh Tài cầm giấy tờ xe đến cơ quan công an để nhận lại tài sản của mình.
NLĐO (Theo NLĐO)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem