"Khóc dở mếu dở" làng đi ủng giữa Hà Nội

Thứ sáu, ngày 03/08/2012 06:22 AM (GMT+7)
Dân Việt - Từ nhiều năm nay, người dân làng Cao Xá Hạ (xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội) phải chịu cảnh đi ủng lội nước trên đường thay vì giày dép bình thường, cả lúc trời mưa lẫn khi nắng.
Bình luận 0

Nguyên nhân của tình trạng trên là do việc cải tạo hệ thống cống tiêu thoát nước của thôn khiến con đường làng lúc nào cũng ngập nước lênh láng, bốc mùi hôi thối. Nơi bị ngập thường xuyên là điểm trũng nhất của 3 thôn (Cao Hạ, Lưu Xá, Cao Trung) trong xã, có cùng chung con mương thoát nước.

img
Dù trời nắng nhưng đường làng vẫn ngập lênh láng nước
img
Việc ngập úng khiến người dân ở đây khó khăn trong việc di chuyển
img
Một cụ già đang chọn lựa chỗ nước nông để đi qua
img
Thay vì phải đi giày dép ra đường, ủng là sự lựa chọn tất yếu của nhiều người dân nơi đây
img
 
img
Khó khăn trong di chuyển đã đành, thế nhưng mùi hôi thối khó ngửi luôn bốc lên trong làng
img
 
img
Gần 1km con ngõ bị ngập
img
Mọi sinh hoạt xung quanh khu ngập nước vẫn diễn ra bình thường
img
Việc nước bẩn, mùi hôi thối bốc lên chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân
img
Rửa chân ngay khi về tới nhà có lẽ cũng thành thói quen của nhiều người tại đây
img
Cho đến gần đây, con mương với chiều rộng chỉ 1,5m mới bắt đầu hoàn thành được một đoạn ngắn. Theo tiến độ, con mương mới sẽ hoàn thành trong vòng 2 tháng nữa, khi đó hy vọng tình trạng ngập úng sẽ kết thúc
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem