"Tra tấn" bạn chỉ vì dẫm chân nhau

Thứ ba, ngày 16/03/2010 08:33 AM (GMT+7)
NTNN - Chỉ vì dẫm vào chân bạn cùng lớp, nữ sinh Quỳnh Anh đã bị nhóm bạn "tra tấn", quay clip rồi tung lên mạng, khiến dư luận xôn xao những ngày qua. Công an Hà Nội đã làm rõ các "nhân vật" chính của clip này.
Bình luận 0

img
Trường THPT Trần Nhân Tông, nơi xảy ra va chạm dẫn đến vụ đánh hội đồng.

Nạn nhân trong clip “tra tấn” nhau trên Internet gây xôn xao dư luận những ngày qua đã được xác định là em Nguyễn Quỳnh Anh, lớp 10A13 Trường THPT Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nhóm hành hung lộ diện

Theo kết luận của cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an thành phố Hà Nội, nguyên nhân dẫn đến vụ đánh hội đồng là trong giờ ra chơi chiều 2-3, Quỳnh Anh đã dẫm lên chân Vũ Ngọc Diệp, học cùng lớp, dẫn tới cãi cọ.

Khoảng 12 giờ 25 ngày 3-3, Diệp hẹn Quỳnh Anh 15 giờ 30 ra cổng trường “nói chuyện”. Sau đó, Diệp gọi điện cho chị họ là Chu Minh Huyền, (học sinh lớp 10A14 Trường Trần Nhân Tông) kể sự việc trên rồi bỏ học, rủ Phạm Tường Vi (học sinh trường Tô Hoàng, bỏ học năm 2008, trú Phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội) đi uống nước gần trường.

Trong lúc uống nước, nghe Diệp rủ đi đánh Quỳnh Anh, Vi đồng ý. Trong khi đó, nhận điện thoại của Diệp, Chu Minh Huyền gọi cho Nguyễn Mạnh Trung (học sinh trường THPT Tây Sơn, đã bỏ học năm 2008) rồi cùng Trung, Đức (em trai Trung) đến trường Trần Nhân Tông.

Đến 15 giờ, Vi, Diệp, Huyền, Mai Thuỳ Linh (học sinh lớp 10A10 Trường THPT Đoàn Kết) và Ôn Minh Huyền (cùng học lớp 10A13) có mặt tại Trường Trần Nhân Tông. Chu Minh Huyền bảo Vi đưa Quỳnh Anh ra chùa Hai Bà Trưng “nói chuyện”.

Tại đây, Quỳnh Anh bị Vi túm tóc, dùng tay đánh liên tiếp vào mặt, đầu. Do một số người gần đó vào can, Vi  ép Quỳnh Anh lên xe máy đến vườn hoa Pasteur (đi cùng có Trịnh Minh Tú, Ngô Mạnh Hùng - học sinh lớp 10 Trường Trần Nhân Tông, Ôn Minh Huyền, Diệp, Đức, Trung và Chu Minh Huyền). 

Theo tìm hiểu của NTNN, trước đây Sở GD-ĐT Hà Nội và Vụ Công tác HS-SV (Bộ GD-ĐT) cũng đã xác minh, xử lý một số trường hợp học sinh đánh nhau quay phim rồi tung lên mạng, nhưng theo nhận định của Sở thì đoạn video clip ngày 10-3 "ghê gớm" hơn, thể hiện sự côn đồ và quan niệm sống lệch lạc của học sinh. Tuy nhiên, một lãnh đạo Vụ Công tác HS-SV cho rằng, do các em còn nhỏ tuổi, thường có những hành động bột phát nên việc xử lý kỷ luật cũng cần linh hoạt để các em có điều kiện sửa sai.               Yến - Toàn

Tại đây, Vi và Diệp tiếp tục đánh Quỳnh Anh. Cũng  theo kết  luận điều  tra, người dùng điện thoại di động quay lại cảnh đánh nhau và sau đó gửi cho Mai Thuỳ Linh để đưa lên mạng Internet là Chu Minh Huyền.

Lãnh đạo trường vẫn “kín kẽ”

Chiều 15-3, sau khi danh tính học sinh đánh bạn và người bị đánh được công bố, nhiều PV đã có mặt tại trường THPT Trần Nhân Tông, tuy nhiên lãnh đạo nhà trường từ chối trả lời phỏng vấn.

“Trường đang phối hợp với  Phòng  công  tác  học  sinh sinh viên (HS-SV) của  Sở    PA25 Công an thành phố để làm rõ sự việc nên chưa thể cung cấp thông tin. Đến thời điểm này, nhà trường chưa nhận được bất kỳ công văn hay kết luận nào của cơ quan công an”- Phó Hiệu trưởng Phan Thanh Tùng nói.

Ông Tùng cũng  từ chối đề  nghị của PV được đến lớp tiếp xúc với các học sinh liên quan tới vụ việc, với lý do “sau khi làm việc với cơ quan chức năng, tâm lý các em không được tốt.”

Trái với sự “kín kẽ” của ông Phó Hiệu trưởng, một số học sinh có mặt trước cổng trường chiều qua tỏ ra khá bức xúc trước hành động của những học sinh nói trên: “Sự việc này đã làm ảnh hưởng lớn đến uy tín trường em” - một học sinh cho biết.

Nữ sinh Quỳnh Anh: Em không muốn làm to chuyện

Chiều 15- 3, các nhân vật trong video clip ẩu đả đã đến trình diện tại trụ sở Cơ quan điều tra Công an Hà Nội. Tường Vi, với gương mặt không biểu hiện chút sợ hãi, cho biết từng đi học võ hồi cấp 2 nên đã sử dụng nhiều “đòn hay” với Quỳnh Anh.

"Em đánh thế đã ăn thua gì, vẫn nhẹ mà. Ở ngoài đời còn có những vụ đánh nhau ác liệt hơn thế" - Vi nói. Được biết,  Vi ở với bố sau khi bố mẹ li dị và  năm 2008 đã bỏ học. Sau đó, cô tham gia các hoạt động vui chơi,  nhảy hiphop...

Vi cho hay, đây không phải là lần đầu tiên em đánh nhau: "Chuyện chẳng có gì. Nếu có bị đi tù thì em không sợ. Tội em đến đâu thì xử đến đó".

Theo lời của nạn nhân Quỳnh Anh, sau khi bị đánh chiều 3- 3, em về nhà nhưng giấu biệt mọi chuyện với bố mẹ. Em cho hay: “Khi clip được tung lên mạng, em vẫn đi học bình thường dù hơi ngại với bạn bè. Lúc đó, em vẫn không muốn làm to chuyện nên không đến công an trình báo”.

Đến ngày 13- 3,  khi công an đến nhà Quỳnh Anh tại khu tập thể Quỳnh Mai (quận Hai Bà Trưng), mẹ em mới biết chuyện. Lúc này, nạn nhân cùng những người liên quan mới khai sự thật.

“Gia đình cũng đưa em đi kiểm tra sức khỏe, chụp X quang phần mặt, lồng ngực và đầu nhưng không phát hiện điều gì khác thường. Mẹ đã tâm sự, căn dặn em nhiều điều về về lối sống và quan hệ bạn bè...” - Vi kể.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem