"Trảm tướng": Thừa thắng xông lên

Thứ năm, ngày 23/02/2012 19:49 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sau sự kiện Bộ trưởng GTVT "trảm tướng" tại công trình xây dựng sân bay Đà Nẵng năm ngoái, thì năm nay Sở GTVT thành phố Đà Nẵng vừa "trảm" ngay tắp lự giám đốc ban điều hành gói thầu C13a và C13b của Dự án đường Nguyễn Tri Phương nối dài đấy, bác ạ.
Bình luận 0

- Thế nhà thầu này bị khuyết điểm gì?

- Thì bị khuyết điểm… rùa chứ còn gì. Dù đã được nhắc nhở rất nhiều lần đây là công trình trọng điểm phải nỗ lực thi công, nhưng sau 8 tháng, "công trình rùa" chỉ nhích được 15% tiến độ.

- Đà Nẵng thừa thắng xông lên "trảm tướng" theo cách Bộ trưởng GTVT đã làm là đúng đắn lắm. Không thể chấp nhận tình trạng những công trình trọng điểm liên quan đến biết bao vấn đề quốc kế dân sinh mà cứ để "ăn dầm nằm dề" trơ gan cùng tuế nguyệt. Phải trảm, trảm hết!

- Bác "hô khẩu hiệu" hăng hái quá đấy. Mà em nghĩ ai thiếu năng lực thì nên nhường người thật sự có năng lực làm. Nhưng em chỉ lo nếu "trảm" tràn lan thì…

- Thế chú bảo "trảm" hết thì… lấy ai làm? Ta đào tạo nhân sự không kịp tiến độ "trảm".

- Không phải thế ạ. Em lo rằng nếu "trảm" hết thì… sản xuất "máy chém" sao cho kịp?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem