"Vua" sản xuất súng đất Cảng lĩnh án nặng

Thứ tư, ngày 04/06/2014 11:31 AM (GMT+7)
Ngày 3.6, HĐXX sơ thẩm TAND TP.Hải Phòng đã tuyên phạt Dương Minh Nhất, “vua” sản xuất súng tự chế đất Cảng mức án 12 năm tù. Ngoài ra, Nhất còn phải tiếp tục thi hành bản án cũ, tổng cộng Nhất phải chấp hành bản án 23 năm 6 tháng 12 ngày tù.
Bình luận 0
“Vua” sản xuất súng

Theo cáo trạng của VKSND TP.Hải Phòng, vào hồi 18h45 ngày 18.6.2013, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, CA TP.Hải Phòng đã ập vào nhà Dương Minh Nhất (SN 1975) tại tổ 29 phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng, bắt quả tang Nhất đang tổ chức chế tạo súng bút bằng hệ thống máy khoan, máy mài, máy tiện. Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà Nhất, cơ quan CA thu giữ được 5 khẩu súng dạng bút, 2 khẩu súng dạng Col xoay bắn đạn hoa cải, lựu đạn và nhiều bộ phận súng đang được Nhất “hoàn chỉnh”.

img
Vợ chồng "vua" sản xuất súng tại tòa.

Tại tòa, Dương Minh Nhất khai nhận, do là thợ cơ khí có tay nghề cao, đầu năm 2012, vợ chồng Nhất được gia đình, bạn bè “đầu tư” cho một dàn máy khoan, máy mài, máy tiện để vợ chồng Nhất hành nghề cơ khí. Tuy nhiên, do mắc nghiện ma túy đá, khoản tiền có được từ công việc cơ khí không đủ cho Nhất cùng vợ “đập đá”. Nhất liền nảy ra “sáng kiến” sản xuất vũ khí để “đổ mối” cho các đối tượng “lái súng” thô sơ bất hợp pháp trên con phố “súng” Quang Trung, quận Hồng Bàng.

Nghĩ là làm, tháng 5.2012, Dương Minh Nhất chính thức bỏ nghề cơ khí, chuyển hẳn sang sản xuất súng thô sơ. Trần Thị Hồng Vân (SN 1973), vợ của Nhất đã ‘thửa” cho Nhất khẩu súng bắn đạn bút bi, súng Col tự chế để Nhất lấy “làm mẫu” sản xuất súng.

img
Giàn máy khoan, cắt được Nhất sử dụng chế tạo súng thô sơ.

Trước đó, tại cơ quan công an, Dương Minh Nhất khai nhận, sau các cơn phê ma túy đá, Nhất lại cặm cụi sản xuất thứ hung khí giết người hết sức tỉ mẩn. Có tay nghề cao, các khẩu súng bút do Nhất sản xuất có độ tinh xảo hơn hẳn các khẩu súng “nhập ngoại” cùng loại. Nhất cũng không thể nhớ đã sản xuất được bao nhiêu súng thô sơ bán cho các đối tượng buôn bán súng bất hợp pháp trên địa bàn TP.Hải Phòng. Theo Dương Minh Nhất khai nhận, thời gian đầu để sản xuất được một khẩu súng bút, Nhất phải mất cả tuần để khoan, mài cắt… các chi tiết của khẩu súng. Đến thời điểm bị phát hiện, bắt giữ, một ngày Nhất có thể cho ra lò được tới bốn khẩu súng bút.

Chuyên án kinh động đất Cảng

Nhắc lại vụ án, thượng tá Lê Hồng Thắng - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Phó Trưởng phòng PC45 CA TP.Hải Phòng cho biết, từ tài liệu trinh sát, Cơ quan CSĐT CA TP.Hải Phòng xác định Dương Minh Nhất là đối tượng sản xuất súng bắn đạn bút, súng Col tự chế lớn nhất trên địa bàn đất Cảng. Tuy nhiên, việc triệt phá, bắt giữ Nhất không hề đơn giản bởi Nhất là đối tượng nghiện hút, bị mắc nhiễm HIV/ADIS, được miễn thi hành án phạt tù nên đối tượng hết sức manh động, sẵn sàng sử dụng số vũ khí do mình sản xuất được để chống lại lực lượng công an. Do vậy, lực lượng bắt giữ Nhất đã được huy động tới gần 40 cán bộ, chiến sĩ.

Từ lời khai của vợ chồng Nhất - Vân, ngày 19.6.2013, Cơ quan CSĐT CA TP.Hải Phòng đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Vũ Thị Loan (SN 1960) tại nhà số 146 Quang Trung, quận Hồng Bàng - đối tượng tiêu thụ súng thô sơ của vợ chồng Nhất - Vân. Tại đây, CA TP.Hải Phòng tiếp tục thu giữ được 22 khẩu súng các loại, 24 nòng súng, 21 báng súng bằng sắt, 17 báng súng hơi bằng gỗ; 16 phụ tùng phụ kiện các loại; 181 chiếc lò xo, hơn 500 viên đạn và vỏ đạn…

img
Các chi tiết súng thu giữ tại nhà "lái súng" Vũ Thị Loan.

Theo ghi nhận của CA TP.Hải Phòng, chuyên án bắt giữ Nhất là chuyên án thứ hai của CA TP.Hải Phòng đấu tranh với những đối tượng sản xuất vũ khí thô sơ trên địa bàn. Năm 2008, CA TP.Hải Phòng cũng đã bắt giữ được Phạm Cao Sơn, một trùm “lái súng” có hành vi tổ chức cho các thợ cơ khí trên địa bàn sản xuất vũ khí thô sơ. Điều khác biệt giữa Phạm Cao Sơn và Dương Minh Nhất là Nhất trực tiếp sản xuất súng, Phạm Cao Sơn thì mày mò, nghiên cứu, đặt hàng các thợ cơ khí sản xuất các chi tiết của súng rồi Sơn ráp lại thành khẩu súng hoàn chỉnh đem bán.

Cơ quan CSĐT CA TP.Hải Phòng đã tách hành vi tàng trữ, mua bán vũ khí thô sơ đối với “lái súng” Vũ Thị Loan ra để xử lý tại một vụ án khác.

img
Số súng thô sơ được Loan buôn bán.

Điều đáng nói, tại phiên tòa, ông Dương Minh Tân, bố của Nhất có đơn xin lại các máy khoan, tiện, phay, mài với lý do ông mượn của các bạn là các cựu chiến binh về nhà để cho Nhất làm cửa nhôm kính. Tuy nhiên, Nhất lại phủ nhận lời khai của ông Tân, khẳng định số máy mài, máy khoan được Nhất mua để chế tạo súng.

Căn cứ vào những chứng cứ và lời khai tại tòa, HĐXX đã tuyên phạt Dương Minh Nhất 7 năm tù về tội chế tạo vũ khí, 5 năm về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Ngoài ra, Nhất còn phải tiếp tục thi hành bản án cũ. Tổng hợp hình phạt, Nhất phải chấp hành bản án 23 năm 6 tháng 12 ngày tù. Trần Thị Hồng Vân, vợ Nhất cũng bị TAND TP.Hải Phòng tuyên phạt mức án 3 năm tù về tội chế tạo vũ khí, 1 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Trần Thị Hồng Vân còn phải tiếp tục thi hành bản án 3 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy mới bị TAND TP.Hải Phòng xét xử ngày 28.4. Tổng hợp hình phạt, Trần Thị Hồng Vân phải chấp hành bản án 7 năm tù.
Pháp luật Xã hội (Theo Pháp luật Xã hội)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem