A Pa Chải

  • Huyện Mường Nhé (Điện Biên) là một trong những huyện nghèo nhất cả nước. Nhưng người dân nơi ngã ba biên giới này đã chung tay bảo vệ rừng. Giữ rừng, họ được hưởng lợi từ dịch vụ chi trả môi trường rừng; có hộ thu về hơn 100 triệu đồng/năm.
  • Suốt nhiều tháng qua, Đồn Biên phòng A Pa Chải, Mường Nhé, Điện Biên, luôn duy trì 100% quân số trực để thực hiện bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia và phòng chống dịch Covid-19. Nhiều năm liên, đây được ví như vành đai thép nơi biên cương cực Tây của Tổ quốc.
  • Khi màn đêm còn bao phủ núi rừng Tây Bắc, trên vùng biên giới, những chiến sỹ biên phòng vẫn miệt mài canh giữ biên cương. Tết nguyên đán năm nay, có lẽ là cái Tết đặc biệt của những người lính biên phòng Điện Biên. Ngoài bảo vệ biên cương, họ còn phải kiểm soát người vượt biên trái phép khi dịch Covid – 19 đang hoành hành.
  • “Bà con phải tin tôi, vì tôi là Sùng Đại Dùng” – đó là một câu nói đã đi vào huyền thoại ở vùng Mèo Vạc (Hà Giang) của vị nguyên Chủ tịch UBND huyện. Chỉ cần những cái tên như thế, đã thấy như cả thôn bản phía sau.
  • Mường Nhé (Điện Biên) là huyện cực tây Tổ quốc, có ngã ba biên giới A Pa Chải - nơi một tiếng gà gáy ba nước cùng nghe thấy. Sau sự kiện Huổi Khon năm 2011, đến nay Mường Nhé đã có diện mạo mới. Nhân dân các dân tộc trong huyện một lòng theo Đảng, cùng xây dựng quê hương phát triển vững mạnh và đoàn kết.
  • Không chủ quan, lơ là, chốt chặn 24/24h tại các đường mòn, lối mở, đảm bảo không để người dân xuất cảnh trái phép qua biên giới. Đó chính là nhiệm vụ mà cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng A Pa Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đang tập trung thực hiện để phòng, chống dịch Covid 19 ngay trên tuyến biên giới Việt – Trung – Lào.
  • Trong bốn cực của lãnh thổ Việt Nam, cực Tây A Pa Chải nằm trong địa phận tỉnh Điện Biên được xem là điểm khó chinh phục nhất.
  • (Dân Việt) - “Ngược ngàn Tá Miếu cheo leo/ Mây vờn mép vực, hoa xòe lưng non”... Tiếng hát của sơn nữ Hà Nhì đi trước dẫn đường lúc ẩn, lúc hiện giữa đèo, dốc và rừng già trên con đường chúng tôi về bản tận cùng cực tây Tổ quốc...