• Giải Mai Vàng do Báo Người Lao Động tổ chức hằng năm là giải thưởng do bạn đọc đề cử và bầu chọn dành cho những cá nhân, tập thể nghệ sĩ, tác phẩm, chương trình truyền hình diễn ra trong năm (từ tháng 12 năm trước đến hết tháng 11 năm sau). 
  • Từ chỗ bị coi là "thiểu số", khó có cơ hội chen chân vào các chương trình có kịch bản ngoại, nhạc cổ truyền hoặc các ca khúc mang âm hưởng nhạc cổ truyền đang làm nên những thay đổi bất ngờ. Những giọng hát như Phương Mỹ Chi, Hoài Lâm đã thực sự tạo nên hiện tượng trong truyền hình thực tế (THTT).
  • Dòng nhạc dân gian hiện nay đang rất èo uột, tất cả các album của ca sĩ dòng nhạc này đều gần như trùng lắp, các ca sĩ hát lại bài của nhau... Vì sao dòng nhạc này lại rơi vào bế tắc như vậy?
  • Với ca khúc "Những ngày yêu như mơ" mang âm hưởng R&B, Ngọc Trâm quyết định sử dụng vũ đạo quyến rũ và bốc lửa. Tuy nhiên, theo Quốc Trung những động tác gợi cảm, 18+ như thế là không cần thiết, và không phù hợp với lửa tuổi.
  • Dân Việt – Với ca khúc “Tình em” trữ tình, bay bổng và lãng mạn mang âm hưởng truyền thống và ca khúc “Con ma” mang hơi thở đương đại, Đăng Dương và Lê Việt Anh đã thực sự thăng hoa trên sân khấu BHYT tháng 5 diễn ra tối 5.5 tại Cung Văn hoá Hữu Nghị, Hà Nội.
  • Dân Việt - Trong số 8 cặp đôi tham dự Liveshow 4 – Cặp đôi hoàn hảo đêm Chủ nhật tới, chỉ có hai cặp chọn rock trong khi phần lớn lại tỏ ra cực mặn mà với dân ca.
  • (Dân Việt) - “Tôi rất cảm ơn những ngày tháng vất vả, đau khổ ấy để tôi có được những cảm nhận và thăng hoa được trên sân khấu ngày hôm nay”.
  • (Dân Việt) - “Chiều hạ vàng” là tựa đề một bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Bá Nghiêm, với giai điệu man mác buồn đã được chọn làm chủ đề của Chương trình “Tình khúc vượt thời gian” diễn ra vào 20 giờ ngày 25.8 tại TP.HCM.
  • 316 tin nhắn cả thảy từ 8 giờ sáng 1.2.2012. Thoáng qua một chặp, hầu hết là khen. Thấy tôi muốn tìm tin nhắn với âm hưởng khác, Bộ trưởng Thăng lắc đầu "có ít lắm", rồi cầm lấy máy lẩy ra cho tôi một tin nhắn vỏn vẹn có hai từ: Dở hơi!
  • Dân Việt - Cô ca sĩ “Tình yêu và giọt nước mắt” – Uyên Trang vẫn không ngần ngại “níu kéo’ mùa xuân khi tự thưởng cho mình 1 ngày ngao du trong các khu chợ, triển lãm hoa kiểng.