Ấm no về với Bản Mù

Thứ năm, ngày 25/07/2013 13:38 PM (GMT+7)
Là xã vùng sâu phía tây huyện Trạm Tấu, từ bao đời nay Bản Mù vốn nổi tiếng là địa bàn khó khăn, thiếu thốn và lạc hậu bậc nhất của tỉnh Yên Bái. Nhưng đó là chuyện của vài năm về trước...
Bình luận 0
“Ba cùng” với dân bản

Nằm ở độ cao hơn 1.100m, với dân số chiếm tới 98% là đồng bào Mông, trước đây tỷ lệ hộ đói nghèo ở Bản Mù có lúc lên tới hơn 80%. Cũng đã có thời điểm, do tình trạng đói nghèo cộng với thiếu hiểu biết, lại có sự tiếp tay của kẻ xấu, hàng chục hộ người Mông đã bán cả ruộng vườn, nhà cửa, bỏ lại mồ mả cha ông để di cư...

Ấm no đã đến với Bản Mù.
Ấm no đã đến với Bản Mù.

Không thể để người dân ly hương, muốn giữ được họ thì trước tiên phải lo cho họ no cái bụng! Quyết tâm ấy được thể hiện rất rõ qua các giải pháp từ tỉnh đến huyện, xã. Anh Nguyễn Anh Tuấn - cán bộ Phòng Nông nghiệp huyện Trạm Tấu, người từng có thời gian trực tiếp phụ trách sản xuất tại Bản Mù nhớ lại: Chủ trương đã có nhưng để triển khai được phải làm công tác dân vận. Thế nhưng, nếp làm ăn cũ đã ngấm sâu trong suy nghĩ của bà con, đâu dễ thay đổi trong ngày một, ngày hai. Theo đó, anh phải “ba cùng” (ăn, ở, lao động) với bà con. Cùng với việc triển khai sản xuất, các cán bộ khuyến nông còn phải triển khai thêm nhiều nội dung tới bà con như: Không phá rừng, đốt rừng, trồng thuốc phiện, vận động các hộ làm nhà vệ sinh…

Cũng giống anh Tuấn, đa phần đội ngũ cán bộ khuyến nông được tăng cường về Bản Mù đều xác định phải “ba cùng” với bà con.

Điện về sáng Bản Mù

Bản Mù giờ đây khác trước, điện đã về tới từng mái nhà sàn, ô tô đã có thể chạy một mạch từ huyện về trung tâm xã... cuộc sống đang từng ngày thay da, đổi thịt. Chủ tịch UBND xã Sùng A Lùng cho biết: "Nếu như năm 2009, diện tích lúa gieo cấy toàn xã chỉ vẻn vẹn 155ha thì năm 2012 đã tăng lên 526ha. Nhờ vậy, năm qua Bản Mù đạt tổng sản lượng lương thực có hạt trên 2.760 tấn, lương thực bình quân đầu người đạt 620kg. Vấn đề lương thực cho bà con dần được giải quyết, diện tích gieo trồng cây rau màu khác như: Rau đậu, ngô, đậu tương, sắn, khoai lang… đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho bà con".

Nhờ làm theo hướng dẫn của cán bộ khuyến nông mà nhiều hộ người Mông đã dựng được nhà sàn mái ngói, có đài, có ti vi... Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi mẫu giáo đi học đạt 100%; trên địa bàn xã không có dịch bệnh xảy ra; nhiều cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ đã biết áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại...

Bản Mù dù chưa thoát nghèo nhưng cuộc sống của bà con đã khởi sắc hơn rất nhiều...


Bây giờ về Bản Mù không còn phải men theo dốc dựng, đồi quanh nữa. Con đường liên xã đã được mở, xe máy đã có thể đi một lèo từ huyện vào tận trung tâm xã. Có đường giao thông thuận lợi rồi, hàng hóa cùng các phương tiện kỹ thuật, phân bón, thuốc trừ sâu về xã dễ dàng hơn, nhận thức, tập quán canh tác của đồng bào cũng thay đổi dần. Bà con đã biết sử dụng các giống lúa mới, ngô mới, ruộng đất không còn bỏ hoang nữa…

Chia tay chúng tôi, Chủ tịch Sùng A Lùng khẳng định chắc nịch rằng: "Bản Mù được như ngày hôm nay, với những cán bộ địa phương như chúng tôi đã là một niềm khích lệ rất lớn. Có điện, đường, trường, trạm rồi thì Bản Mù không lâu nữa sẽ xóa được đói nghèo".
Nguyễn Yên Trương ( Nguyễn Yên Trương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem