Án mạng nghiêm trọng 3 người trong gia đình tử vong ở Cà Mau: Lời khai lạnh người của gã con rể

Hoàng Hạnh Thứ tư, ngày 06/12/2023 06:44 AM (GMT+7)
Sau khi giết chết người vợ đang mang bầu đứa con gần sinh của mình, nghi phạm Bùi Vũ Khoa (23 tuổi) ra ngoài nằm võng, suy nghĩ cách sát hại cha mẹ vợ...
Bình luận 0

Tối 5/12, nguồn tin của phóng viên cho biết, một ngày sau khi bị bắt, Bùi Vũ Khoa (23 tuổi, ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) – nghi phạm giết chết 3 người trong gia đình ông P.V.S. (ngụ ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) đã có những lời khai ban đầu về nguyên nhân gây ra vụ thảm án.

Siết cổ vợ đang mang thai đến chết rồi trùm chăn lên người như đang ngủ

Tại cơ quan Công an tỉnh Cà Mau, Khoa khai giữa mình và vợ là chị P.L.K. (38 tuổi, đang mang thai bé gái gần tới ngày sinh nở, chứ không phải mang song thai như thông tin ban đầu – PV) quá chênh lệch về tuổi tác (Khoa 23 tuổi, chị K. 38 tuổi) nên hai người vấp phải phản đối từ phía gia đình bên chị K.

Án mạng nghiêm trọng 3 người trong gia đình tử vong ở Cà Mau: Lời khai lạnh người của gã con rể - Ảnh 1.

Bùi Vũ Khoa bị Công an tỉnh Cà Mau bắt giữ chỉ vài giờ sau khi phát hiện cả nhà ông S., tử vong, thi thể phân hủy bốc mùi hôi thối. Ảnh: An An

Cộng với việc, Khoa và vợ đều không có nghề nghiệp ổn định, cuộc sống chỉ nhờ vào cha mẹ vợ nên anh ta cảm thấy mình không được tôn trọng. Từ đó, Khoa đã có ý định sát hại cả nhà vợ.

Đến 7h ngày 26/11, Khoa bắt đầu thực hiện kế hoạch tàn ác của mình khi dùng tay siết cổ chị K. đến chết khi hai người ở cùng trong phòng riêng. Biết vợ đã tử vong, Khoa lấy chăn đắp thi thể nạn nhân lại rồi ra ngoài nằm võng nghĩ cách giết cha mẹ vợ.

Diễn biến tiếp theo khiến Khoa không thể ra tay được với vợ chồng ông S. là vì vợ chồng người con trai của ông S. về nhà cha ruột chơi và tổ chức nấu ăn đến 14h mới ra về. Lúc này, nhìn thấy chị K. nằm trong phòng nên ai cũng nghĩ người này đang ngủ vì thai nhi hành.

Hai lần đập đầu và đâm cha vợ cho đến chết

Khi vợ chồng người con trai của ông S. về nhà, lúc này Khoa tiếp tục thực hiện ý định giết cha mẹ vợ. Khi thấy mẹ vợ là bà T.T.G. (68 tuổi) đang dọn dẹp đồ đạc ở phía sau nhà, Khoa đã dùng tay siết cổ mẹ vợ cho đến chết, rồi kéo thi thể mẹ vợ ra đặt ở mé vuông tôm cách nhà khoảng 50m. Gã ta sau đó còn dùng đá nặng để dìm thi thể mẹ vợ xuống đáy ao.

Án mạng nghiêm trọng 3 người trong gia đình tử vong ở Cà Mau: Lời khai lạnh người của gã con rể - Ảnh 2.

Căn nhà của ông S. - nơi người dân phát hiện vụ thảm sát. Ảnh: An An

Sau khi giết chết bà G., khoảng một giờ sau, Khoa thấy cha vợ là ông S. đang ở trong phòng nên lấy một cây búa tấn công vào đầu khiến ông gục trên nền gạch. Tưởng rằng ông S. đã chết, Khoa ném cây búa xuống ao cạnh nhà rồi lấy 55 triệu đồng của vợ chồng ông S. với ý định làm lộ phí khi bỏ trốn. 

Tuy nhiên, gã sau đó phát hiện ông S. chưa chết nên tiếp tục dùng khúc gỗ rồi dùng dao tấn công khiến nạn nhân chết tại chỗ. Khoa lấy xe của nạn nhân rời khỏi hiện trường cho đến khi bị bắt vào ngày 4/12.

Như Dân Việt đã thông tin, vào sáng 4/12, con gái út ông S. khi về thăm gia đình thấy nhà khóa cửa, gọi mãi không có ai lên tiếng, trong khi mùi tử khí bốc ra khắp nơi nên hô hoán cùng người dân phá cửa xông vào, phát hiện ông S. và chị K. đã tử vong tại phòng ngủ; riêng bà G. được phát hiện chết cách nhà khoảng 50m.

Bùi Vũ Khoa thuộc diện gia đình khó khăn ở xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Gã từng tham gia đội dân quân tự vệ, sau đó đi làm thuê, trước khi gặp và chung sống như vợ chồng với chị K., đã có một đời chồng và 2 con riêng vào hơn một năm trước.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem