Án mạng ở Đồng Nai: Mâu thuẫn từ việc vợ đi xuất khẩu lao động?

Chí Tâm Chủ nhật, ngày 18/06/2017 14:07 PM (GMT+7)
Người dân địa phương cho biết, chị K vốn đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài và mới về cách đây chừng 3 tháng. Từ lúc người phụ nữ trở về nhà thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cự cãi với chồng là ông Dũng.
Bình luận 0

Chiều 18.6, Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vẫn đang phong tỏa khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra vụ trọng án khiến 2 mẹ con tử vong xảy ra trên địa bàn.

img

Lực lượng Công an phong tỏa hiện trường. Ảnh : C.T

Hai nạn nhân tử vong là bà L.T.H (68 tuổi) và con gái là chị P.T.K (36 tuổi, vợ của nghi phạm, ngụ xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai). Hiện công an đang tiến hành lấy lời khai của nghi phạm Nguyễn Ngọc Dũng (51 tuổi, là chồng chị K và con rể bà H).

Vụ việc đã xảy ra hơn nửa ngày, nhưng nhiều bà con ở ấp Cát Lái, xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc con rể sát hại vợ và mẹ vợ xong tới công an tự thú. Dù trưa nắng nhưng nhiều người dân vẫn theo dõi đông kín xung quanh hiện trường.

img

Hàng trăm người dân hiếu kì theo dõi vụ viêc. Ảnh : C.T

Bà Nguyễn Thị T (45 tuổi, ngụ địa phương) cho biết: “Chị K và Dũng lấy nhau từ cách đây hơn 20 năm. Vợ chồng có với nhau 1 người con gái đã lớn và cũng đã lấy chồng. Do kinh tế gia đình khó khăn nên chị K phải đi nước ngoài lao động. Dũng ở với mẹ vợ và phụ công việc ở nhà lúc vợ đi lao động...”

“Chị K đi làm ở nước ngoài, mỗi năm cũng hay về nhà thăm mẹ cùng chồng, chị K vốn là người phụ nữ có vẻ đẹp mặn mà. Trước khi lấy chồng chị K được nhiều chàng trai ở khu vực để ý, tán tỉnh...Tuy nhiên vì thương Dũng nên hai người đã kết duyên với nhau. Ở xóm, Dũng hiền lành chứ có quậy phá gì đâu...”, bà T kể.

Cũng theo bà T thông tin, chị K mới đi xuất khẩu lao động về thăm nhà cách đây khoảng vài tháng và dự định Chủ nhật ngày 18.6 sẽ tiếp tục qua nước ngoài để kiếm tiền phụ giúp gia đình. 

Ông Hoàng Văn V (50 tuổi, ngụ địa phương) chia sẻ: “Sáng hay tin thằng Dũng sát hại vợ và mẹ của mình tới công an đầu thú. Tôi nghe mà không tin nổi, thằng Dũng vốn hiền lành, với con K mới về thăm mẹ nó. Hôm qua nó còn gặp chào hỏi tôi ở đầu con hẻm. Ai ngờ thằng Dũng lại nhẫn tâm sát hại chính người vợ từng nhiều năm chung sống và mẹ vợ mình...”

img

Con hẻm đi vào ngôi nhà xảy ra vụ việc. Ảnh : C.T

Chị Nguyễn Thị M (35 tuổi, là bạn của chị K) cho biết, hôm qua chị với chị K còn đi cà phê tâm sự. "K nói là sáng sớm ngày mai (tức 18.6) sẽ tiếp tục qua nước ngoài để lao động, tới cuối năm mới về lại... Không ngờ đây cũng là lần cuối cùng được gặp K. Nghe tin từ người thân, tôi cũng tức tốc có mặt tại nhà của K. Nhưng từ sáng tới giờ, công an vẫn đang phong tỏa khám nghiệm hiện trường”.

Trước đó như Dân Việt đã thông tin, khoảng 4h sáng 18.6, người dân ở khu vực gần ấp Cát Lái, xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai nghe tiếng kêu cứu phát ra từ ngôi nhà của bà H. Khi mọi người chạy qua thì cánh cửa nhà khép kín. Nghi ngờ, một vài người nhìn vào phát hiện chị K và bà H nằm bất động cạnh vũng máu. Chưa kịp hoảng hồn thì Dũng từ trong nhà bước ra cầm theo hung khí đi tới công an địa phương đầu thú khai nhận hành vi sát hại vợ và mẹ vợ của mình.

Nhận tin báo, Công an huyện Nhơn Trạch có mặt phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Biên Hòa phong tỏa khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc. Sự việc khiến hàng trăm người dân ở địa phương hiếu kì theo dõi.

Qua công tác khám nghiệm bước đầu xác định bà H và con gái tử vong do nhiều vết thương chí mạng trên người. Hiện nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem