ăn xin
-
Ở mọi quốc gia, mọi thời, luôn có người ăn xin. Đó không phải một nghề nhưng cũng không là một tệ nạn như tham nhũng, trộm cướp, ma túy hay mại dâm.
-
Theo trang Ifeng đưa tin, gần đây, tại thành phố Cơ Long xuất hiện một yêu râu xanh háo sắc giả danh ăn mày tàn tật, bò lết ngoài đường để nhìn trộm vào bộ phận nhạy cảm của phụ nữ.
-
Ngày 26.10, tin từ Viện KSND tỉnh Đồng Tháp cho biết đã ra cáo trạng truy tố đối với Trần Quốc Việt (29 tuổi), Cao Văn Sang (20 tuổi), Lê Đức Duy (19 tuổi), Trần Văn Thanh Danh (18 tuổi, cùng ngụ khóm 4, thị trấn Tràm Chim) và Nguyễn Thái Tài (18 tuổi, ngụ xã Phú Đức, huyện Tam Nông) về hành vi "Cướp tài sản".
-
"Sự nghiệp" ăn xin chuyên nghiệp của một nhóm người lười lao động đã bị một phóng viên ảnh vạch trần và đăng tải trực tuyến khiến dư luận phẫn nộ và khinh ghét.
-
Khi đi du lịch, nhiều người bị rơi vào những cái bẫy không ngờ và bị lừa đảo. Dưới đây là một vài lưu ý có thể cần thiết cho chuyến đi của bạn.
-
Không chỉ có một mình Đông mà còn rất nhiều trường hợp “đáng thương” như Đông. Họ đều nhập vai “tàn tật” bán vé số, chịu khó lăn lê bò lết ra chỗ đông xe cộ và bụi bẩn vào những lúc nắng gắt hay mưa to. Đứng sau họ có cả một “huấn luyện viên” đào tạo bài bản “kỹ nghệ” bán vé số...
-
Vụ bắt 2 đứa trẻ lên ô tô như bắt thú, hôm qua đã có được một lời giải thích từ người có trách nhiệm.
-
Ngày 19.8, ông Nguyễn Văn Cưng (87 tuổi, ngụ xã Tân Thành B, tỉnh Đồng Tháp), là nhân vật trong câu chuyện "cụ già ăn xin bị cướp 25 lượng vàng trên người" xảy ra ngày 21.12.2013 tại chợ thực phẩm huyện Tam Nông, đã được trao trả lại phần tài sản bị mất.
-
Bản kiểm điểm của một cô bé kí tên Thùy Linh gửi mẹ đang được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi. Trong bản kiểm điểm này, cô bé thành thật viết ra những tội lỗi của mình và hứa rằng nếu tái phạm sẽ "ra đường ăn xin".
-
Chàng trai tạt xe vào lề đường, nơi có một kẻ ăn xin lang thang, bẩn thỉu, rách rưới và bốc mùi cực kỳ đáng sợ.