Bãi biển Đồ Sơn (Hải Phòng) đông nghẹt người. Các bạn trẻ thoải mái tận hưởng làn nước mát và những trò chơi như đắp cát, dù bay, đá bóng trên bãi biển.
Lượng người và xe tăng đột biến khiến giao thông khu du lịch ùn ứ khá lâu, càng về chiều lượng người đổ về bãi biển càng đông.
Các bãi tắm của Đồ Sơn đều kín người.
Hàng quán bán đồ ăn và cho thuê ghế, bạt trải được dịp đắt hàng sau nhiều tháng đìu hiu không có khách.
Trong số này có nhiều gia đình trẻ nhân dịp nghỉ lễ đưa nhau đi nghỉ dưỡng. Các em bé thoải mái nghịch cát.
Môn thể thao tạo thích thú cho nhiều du khách đến với Đồ Sơn năm nay là môn dù bay.
Du khách được thắt dây an toàn trước khi bay.
Hai bạn trẻ háo hức khi lần đầu được bay trên không.
Chính quyền quận Đồ Sơn đã cấm bán hàng dưới bãi biển, nhưng tình trạng này vẫn diễn ra.
Đặc biệt người dân vẫn vô tư mang đồ ăn, thức uống xuống nhậu và xả rác dưới bãi biển.
Rác thải sau khi nhậu của nhiều nhóm để lại trên bãi biển, tiềm ẩn nguy hiểm cho người qua lại nếu dẫm phải các gai, xương đồ ăn vứt lẫn trong cát.
Nhiều bạn trẻ vô tư nướng thức ăn ngay dưới bãi biển.
Chị Thu Trang cho biết: "Năm nay đưa cả gia đình đến đây để tận hưởng những ngày nghỉ lễ sau thời gian dài mệt mỏi với công việc và học tập".
Ba bạn trẻ đang chụp ảnh để gửi cho bạn bè.
Năm nay do đợt nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, lượng khách đổ về Đồ Sơn tăng mạnh nên nạn chặt chém vẫn diễn ra. Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, vé gửi xe máy có giá mỗi chiếc từ 30.000-40.000 đồng. Mỗi chiếc ghế được cho thuê với giá 60.000-80.000 đồng. Hay 1 tấm bạt ngồi cũng có giá thuê 100.000 đồng.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.