ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
-
Ngày 29/7, theo tin từ Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế, gần 9.000 người lao động trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 vẫn chưa được hỗ trợ.
-
Gần 9.000 người lao động ở Thừa Thiên Huế chưa được chi trả hỗ trợ từ kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền hơn 25 tỷ đồng.
-
Dù chưa vào thời gian cao điểm nhưng các chủ vườn trồng nho cảnh tại Ninh Thuận đã bắt đầu có khách đặt hàng, đây là tín hiệu đáng mừng cho nông dân, đặc biệt là trong thời điểm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
-
Du khách đến bản Đôn (xã Thành Lâm, huyện Bá Thước) sẽ được chiêm ngưỡng những lớp sương mù huyền ảo về buổi sáng, khi nắng tạnh một khung cảnh mơ mộng hiện hữu…Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, khiến du lịch nơi đây vắng khách, nhiều hộ dân làm du lịch cộng đồng không khỏi lo lắng.
-
Trong quá trình giải quyết chính sách hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, BHXH tỉnh Sơn La đã ghi nhận 94 trường hợp NLĐ tự nguyện không nhận hỗ trợ...
-
Dịch bệnh Covid-19 bùng phát khiến các cơ sở thương mại, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị đình trệ, ảnh hưởng đến kinh tế và hoạt động thu ngân sách Nhà nước.
-
Nhiều người dân tại TP.Thủ Đức tỏ ra bất bình khi phải ký giấy xác nhận “hiện nay đang có hoàn cảnh thật sự khó khăn”, thì mới nhận được 1 triệu đồng tiền hỗ trợ đợt 3 do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
-
Sau hơn một tháng triển khai, những chuyến xe yêu thương mang tên “Sữa 0 đồng” đã đến với hàng nghìn các em nhỏ tại 7 quận huyện của TP.HCM. Đây là ý tưởng được khởi xướng bởi vợ chồng anh Trần Hữu Bắc và chị Lê Thị Dinh (quận Gò Vấp, TP.HCM) nhằm chia sẻ khó khăn với các gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
-
Nhiều hộ dân tại phường Linh Trung (TP.Thủ Đức, TP.HCM) đã từ chối nhận gói hỗ trợ an sinh vì bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 của gia đình để san sẻ phần quà đó cho những gia đình khó khăn khác.
-
Ngày 16/9, ngày đầu tiên Củ Chi cùng quận 7, Cần Giờ bắt đầu thực hiện “mở cửa" để phục hồi kinh tế theo chủ trương của UBND TP.HCM. Ghi nhận tại Củ Chi sáng nay cho thấy hàng quán tại đây vẫn chưa thực sự mở cửa, người dân vẫn thực hiện “ở yên tại chỗ” để chống dịch Covid-19.