Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sau khi nhận được thông báo của UBND xã Hữu Khuông về việc đoàn thiện nguyện của báo NTNN và các nhà hảo tâm vượt hàng trăm km đến trung tâm xã tặng lớn giống cho bà con, rất nhiều người hồ hởi và vui mừng...
Chị Lữ Thị Muôn ở bản Con Phen rất vui mừng chi cho con trai những chú lợn giống sắp sửa được trao tận tay những người nghèo.
Niềm vui nào hơn khi lợn giống về tay bà con nghèo.
“Cảm ơn báo NTNN,... cảm ơn mọi người. Thế là từ nay gia đình chúng tôi đã có lợn giống để nuôi rồi, con lợn này tôi sẽ nuôi rồi nhân giống lên rồi năm sau sẽ có cả đàn thôi...”. - Ông Lữ Văn Thanh ở bản Pùng Bón chia sẻ.
Giờ đây, 30 con lợn giống túa đi khắp mọi nẻo đường, đến từng nhà với mong muốn giúp người dân thoát nghèo.
Xã Hữu Khuông là một xã nghèo, là một xã đặc biệt khó khăn. Xã nằm ở nằm ở ốc đảo trong lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, người dân không có điện, không có nước sạch để sinh hoạt...Đa phần người dân nơi đây sống tự cung, tự cấp...cuộc sống của họ chủ yếu là săn bán và đánh bắt cá trên lòng hồ thủy điện Bản Vẽ...Xã có tới hơn 80% là hộ nghèo...
“Được sự quan tâm giúp đỡ của báo NTNN/DanViet và các nhà hảo tâm đối với bà con nông dân nghèo của xã chúng tôi, tôi rất vui mừng và cảm ơn quý báo...Mong thời gian tới, có nhiều mạnh thường quân, nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ xã chúng tôi nhiều hơn nữa...” - Bà Lương Thị Vân Anh – Phó chủ tịch UBND xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương bày tỏ.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.