Ảnh: Trẻ em rẻo cao Mai Châu hồn nhiên trong thời tiết se lạnh

Hà Hoàng Thứ tư, ngày 13/11/2019 12:28 PM (GMT+7)
Dù thiếu thốn vật chất nhưng trẻ em vùng cao xã Pà Cò (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) chưa bao giờ thiếu đi sự hồn nhiên với những ánh mắt trong veo, nụ cười tràn đầy sức sống. Những ánh mắt, cụ cười trẻ thơ ở cuối trời Mai Châu trong thời tiết se lạnh, trong cái nắng hanh hao đầu đông dường như cuốn hút du khách hơn...
Bình luận 0

Trong thời tiết se se lạnh của đầu đông, chúng tôi có dịp trở lại xã Pà Cò, huyện Mai Châu, nhìn thấy trẻ em nơi đây hồn nhiên nô đùa với vẻ ngây thơ, trong sáng, đã mang tới nhiều cảm xúc cho những ai khi đặt chân đến xã vùng vùng cao này.

img

Trẻ em vùng cao vừa mang nét hồn nhiên, trong sáng vừa pha lẫn vẻ hoang dại của núi rừng đại ngàn Tây Bắc.

img

Dù tuổi còn nhỏ nhưng công việc giúp bố mẹ chăm sóc em và phụ giúp gia đình khi bố mẹ làm nương là câu chuyện không mới lạ với người dân nơi đây. Nhưng rất mới lạ với những du khách mới đặt chân đến trải nghiệm vùng cao.

img

Dù đi chơi hay lên nương cùng bố mẹ làm nương, các em vẫn tươi cười hồn nhiên như cây cỏ dại tràn đầy sức sống.

img

Nét mặt hồn nhiên của những thiên thần nơi vùng cao còn nhiều khó khăn thiếu thốn.

img

Không có những thứ đồ điện tử hiện đại và những khu vui chơi rực rỡ sắc màu như trẻ em ở các thành phố lớn. Trò chơi đánh quay được trẻ em xã Pà Cò chọn làm thú vui tiêu khiển sau mỗi ngày tan trường hoặc đi chăn trâu, bò...

img

Xã Pà Cò, huyện Mai Châu là vùng đất có những cảnh sắc bốn mùa tươi đẹp, có những ngôi nhà đơn sơ giản dị sau những triền đồi và những đứa trẻ, ai nhìn cũng muốn yêu thương.

img

Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn thiếu thốn, nhưng bên những nếp nhà nhỏ nơi thảo nguyên trong lành, không khi nào vắng những tiếng cười của trẻ em.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem