Thời gian gần đây, Tottenham
đang xem Lamela là mục tiêu số một để thay thế Gareth Bale-người sắp chuyển
sang đầu quân cho Real Madrid. Để có được chữ ký của tài năng trẻ người Argentina,
The Spurs đã quyết định đặt lên bàn
đàm phán 30 triệu bảng. Mức giá này đã khiến các quan chức AS Roma không thể
cưỡng lại.
Theo thông tin đăng tải trên
tờ
Sports Direct News, chiều 27.8 vừa
qua, cầu thủ chạy cánh 21 tuổi đã bay sang London để kiểm tra y tế và hoàn tất
các thủ tục cuối cùng để gia nhập Tottenham.
Trong bối cảnh đó, HLV Rudi
Garcia đã quyết định nối lại đàm phán để đưa tiền vệ Luis Nani của M.U về sân
Stadio Olimpico nhằm khỏa lấp khoảng trống mà Lamela để lại. Được biết, đội
bóng thành Rome
sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán 10 triệu bảng để thuyết phục Quỷ đỏ nhượng lại Nani.
Từng được kỳ vọng sẽ thay thế
Cristiano Ronaldo, song Nani thường thi đấu khá mờ nhạt mỗi khi được tung vào
sân. Điều đó khiến anh dần đánh mất chỗ đứng trong đội hình xuất phát của Red
Devils.
Với việc tài năng trẻ Wilfred
Zaha đang hòa nhập tốt với lối chơi của đương kim vô địch Premier League, tương
lai của ngôi sao 26 tuổi tại sân Old Trafford đang trở nên mờ mịt hơn bao giờ
hết. Hợp đồng hiện tại giữa Nani với M.U sẽ đáo hạn vào mùa hè năm 2014.
Trước đây, M.U đã từng lên
tiếng tuyên bố, họ chỉ chấp nhận để Nani ra đi nếu có đội bóng nào chồng đủ 12
triệu bảng lên bàn đàm phán. Tuy nhiên, trong bối cảnh mà kỳ chuyển nhượng mùa
hè đang trôi dần về những ngày cuối, nhiều khả năng họ sẽ phải miễn cưỡng để
Nani tới Roma.
Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.